My Opera is closing 1st of March

WELCOME TO HEO VÀNG KON TUM'S BLOG - 2007

...Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha...!

Thôi ... không nằm nôi nữa!

Mùng 6 tháng 11 năm Mậu Tý (Âm lịch), ngày tôi tròn 01 tuổi. Tôi háo hức chờ đợi.
Tối hôm trước tôi không tài nào ngủ được, giấc ngủ đến với tôi thật khó khăn, và rồi tôi cũng chợp mắt được đến 5h30' sáng. Như có một điều gì đó mà tôi không thể hình dung nổi, vui mừng, hồi hộp, ... bao nhiêu cảm giác cứ đan xen.

Mẹ tôi cho tôi uống sữa, ăn sáng xong, cho tôi chơi một tí xong đem tôi đi tắm rửa sạch sẽ để vào làm lễ Thôi nôi cho tôi. Bà Nội và Ba tôi cúng ông bà xong, để tôi xuống để tôi chọn một món đồ chơi nào đó tượng trưng cho nghề nghiệp của tôi sau này.Cái gì đây, tiền - lược - gương - sách - vở - bút - bông hoa... Ôi chao mấy cái món đồ chơi này quá quen thuộc với tôi, tôi thấy nhàm quá ... bà Nội bỏ xuống khay đồ 01 chỉ vàng để lì xì cho tôi. Ô, cái gì vàng vàng thế này đẹp quá, tôi đưa tay vội cầm lấy và say sưa mân mê cái vòng vàng nhỏ xíu kia. Ngồi chơi với chị Thư một lúc, tôi buồn ngủ quá, đi ngủ.

Buồn ngủ rồi Ba ơi!

Đến chiều thức dậy, ô sao nhà mình đông người vui quá. Các cô, chú bạn của ba mẹ đến chơi và cho tôi nhiều quà. Thích quá.


Chị em mình cùng nâng ly nhé!


Chị Thư ơi, xem bánh sinh nhật em có đẹp không nè.

Mệt quá rồi, ngồi xe thôi.


Ngồi chơi cùng bà Nội.


Kết thúc một ngày thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Hôm sau tôi cùng dì Uyên lên xe đi dạo phố.

Gần đến sinh nhật mình rồi.Đứng trên đôi chân của chính mình!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28