My Opera is closing 1st of March

Welcome to Hercules 's blog

http://my.opera.com/hercules1001

Tìm hiểu Doraemon truyện dài


01.Năm 1980 : Chú khủng long lạc loài(Thăm công viên khủng long)– Nobita’s Dinosaur (のび太の恐竜) - tập truyện đầu tiên, cũng là một trong những tập hay nhất. Truyện dài này bắt nguồn từ một truyện nhỏ Đô rê mon, trong đó Nobita bắt được một quả trứng khủng long và mang về ấp nở ra chú khủng long sống dưới nước (plesiosaur), Nobita đặt tên chú khủng long là Pisu và cả hai rất thân thiết với nhau. Nhưng cuối cùng Nobita cũng phải thả chú về với tự nhiên, bởi đơn giản, Pisu không thuộc về thế giới hiện đại, chú có thế giới riêng của mình, nếu kể cả vì yêu thương mà tách chú khủng long ra khỏi thế giới của mình, chú sẽ mãi mãi không bao giờ có một cuộc sống hạnh phúc. Truyện dài thì mở rộng hơn với một cuộc phiêu lưu của nhóm bạn Nobita để cứu chú khủng long khỏi bàn tay của bọn săn trộm thế kỉ 25.


02. Năm 1981 : Bí mật hành tinh màu tím – The records of Nobita, Spaceblazer (のび太の宇宙開拓史). Truyện dài thứ tư được phát hành ở Việt Nam. Trong truyện này, lần đầu tiên Nobita trở thành một “anh hùng” thực sự, khi tài bắn súng “bách phát bách trúng” có đất để thể hiện và đặc biệt hơn là khi sự yếu ớt ở Trái đất của Nobita lại trở thành một sức mạnh không ngờ khi ở một hành tinh có sức hút yếu hơn nhiều. Tập truyện này có lẽ là chứa đựng lượng kiến thức khoa học lớn nhất, với những khái niệm về bước nhảy alpha, về lực hút trái đất, về “đá năng lượng” và cả về một quả bom nhiệt hạch nữa. Cũng như nhiều tập truyện khác, hầu hết các tập truyện thì đúng hơn, tất cả những điều trên chỉ để nói lên một lời khuyên nhỏ của hai bác Fujiko với các độc giả trẻ tuổi, đấy là chúng ta phải bảo vệ môi trường. Cảnh ấn tượng nhất của cả tập truyện có lẽ là cảnh Nobita đấu súng với tên cao bồi vũ trụ, Nobita đột nhiên trở nên anh hùng lạ thường, và sau khi đọc xong, có lẽ là đứa trẻ yếu đuối nhất cũng được củng cố cái niềm tin nhỏ nhoi rằng, chỉ cần chúng ta gắng sức, nhất định có ngày chúng ta sẽ trở thành “anh hùng”.


03. Năm 1982 : Pho tượng thần khổng lồ - Nobita and the Haunts of Evil (のび太の大魔境). Tập truyện dài thứ ba được phát hành ở Việt Nam. Đây là một trong số vài truyện dài Đô rê mon, trong đó những con thú (ở tập này là chó) cũng có trí thông minh như người, nói chuyện như người và nhất là có tình cảm yêu, ghét như con người. Chuyến phiêu lưu của Đô rê mon, Nobita và các bạn trong tập này lần đầu, và cũng là lần duy nhất được đưa đến châu Phi xa xôi.Chúng ta bắt gặp trong câu chuyện tất cả những thứ “châu Phi” nhất, từ khu rừng rậm nhiệt đới ở Congo, những trảng cỏ savanna với sư tử, ngựa vằn, vả cả con sông Congo đầy cá sấu và những thú dữ khác, chi tiết đáng nhớ nhất trong tập này theo tôi là Chaien, cậu bé to xác chỉ giỏi bắt nạt bạn bè đột nhiên trở nên yếu đuối, thậm chí là khóc vì dỗi và tủi thân khi bị các bạn mình cho là đã gây ra mọi rắc rối cho cuộc hành trình, nhưng rồi cũng vẫn chính cậu lại là người dũng cảm đi đầu cả nhóm, dũng cảm bảo vệ các bạn của mình. Tình bạn thật đơn giản, đôi khi chúng ta hờn giận bạn bè, nhưng những lúc khó khăn, vẫn ở bên cạnh nhau, chìa bàn tay ra giúp đỡ lẫn nhau, đấy mới đích thực là những người bạn.


04. Năm 1983 : Lâu đài dưới đáy biển – Nobita and the Castle of the Undersea Devil (のび太の海底鬼岩城). Tập truyện dài đầu tiên được phát nhà ở Việt Nam, “chú xe” Baki đã lập tức gây ấn tượng mạnh cho những ai đọc tập truyện tuyệt vời này. Có lẽ ở cái gian đoạn đầu này, hai bác Fujiko có quá thừa cảm hứng để viết truyện, nên tập nào cũng đầy những tưởng tượng, những ước mơ kì diệu. Lần này cả nhóm rời châu Phi để thám hiểm đáy biển đầy bí ẩn, với Tam giác quỷ Bermuda, với khe nứt Mariana sâu nhất thế giới.

1984.bmp
05. Năm 1984 : Nobita lạc vào xứ quỷ - Nobita’s Great Adventure into the Underworld (のび太の魔界大冒険). Hehe đúng năm mình sinh, hai bác Fujiko đã cho ra đời một trong những truyện cổ tích hiện đại hay nhất. Ngày bé thì đứa nào mà chẳng thích truyện cổ tích, nên lồng cổ tích vào cuộc phiêu lưu của bốn cô cậu học sinh lớp bốn và một con mèo, với đủ cả phù thuỷ, tấm thảm bay, quỷ sứ, người hoá đá… Cái ý tưởng của cậu bé ngốc Nobita biến thế giới thực thành một thế giới phù thuỷ đâm lại hấp dẫn tất cả mọi người, ai cũng đọc ngấu nghiến để xem thế giới nó sẽ thay đổi thế nào, lũ học trò thay vì học toán, văn sẽ phải học những câu thần chú như thế nào. Người đọc lăn ra cười vì chuyện Nobita đòi mẹ đưa cho tấm thảm bay để đi học trong khi cả nhà, hoá ra trong thế giới phù thuỷ vẫn nghèo như trong thế giới thực, chỉ có một tấm thảm bay cho ông Nobi đi làm, và Nobita vẫn đi học muộn . Có lẽ vì thế, tập truyện này tuy cuộc phiêu lưu không phải “hoành tráng” lắm, nhưng nó lại hấp dẫn bậc nhất, trở thành tác phẩm vào loại thành công nhất trong chuỗi truyện dài của hai bác Fujiko.


06. Năm 1985 : Tên độc tài vũ trụ - Nobita’s Little Space War (のび太の宇宙小戦争). Tập truyện màu đầu tiên được in ở Việt Nam, cũng là tập phim dài đầu tiên được phát hành ở Việt Nam. Tập này có lẽ xuất phát từ truyện nhỏ Chiến tranh vũ trụ dưới mái nhà, trong đó Nobita phải đụng độ với những người tí hon “hung hăng” và chỉ đến khi có sức mạnh “khổng lồ” của Chaien, chiến thắng mới về tay “người Trái đất”. Hai chi tiết thú vị nhất của truyện dài này là cuộc phiêu lưu thu nhỏ và những trận chiến ngoài không gian giữa tàu vũ trụ của người tí hon và xe tăng đồ chơi của Xê kô, anh chàng mỏ nhọn vốn nhát như cáy (còn nhát hơn cả Nobita) được hai bác Fujiko trao cơ hội trở thành anh hùng với mấy chiếc xe do cậu “chế tạo”. Tập truyện này thì lại ở thái cực trái ngược với tập liền trước nó năm 84, tràn đầy những tưởng tượng của tương lai và những công nghệ hiện đại, chỉ còn biết ngả mũ bái phục sức sáng tạo không ngừng của hai bác Fujiko.


07. Năm 1986 : Cuộc xâm lăng của binh đoàn robot – Nobita and the Steel Troops (のび太と鉄人兵団). Tập truyện dài thứ 5 được in ở Việt Nam.


08. Năm 1987 : Cuộc phiêu lưu vào lòng đất – Nobita and the Knights on Dinosaurs (のび太と竜の騎士). Tập truyện dài thứ hai được in ở Việt Nam. Khoa học đã tiến rất nhanh, đã đi xa vào khoảng không vũ trụ, nhưng chính lòng đất nơi chúng ta đang sống thì vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Hai bác Fujiko đã dựa vào đó để đưa cả nhóm lớp 4E xuống dưới lòng đất đến với những hiệp sĩ cưỡi khủng long, rồi lại cùng họ trở về thời điểm 65 triệu năm về trước để chứng kiến giờ phút khủng long bị tuyệt diệt.


09. Năm 1988 : Nobita Tây du kí – The Record of Nobita’s Parallel Visit to the West (のび太のパラレル西遊記) - cùng với Nobita lạc vào xứ quỷ là một trong hai tập truyện “rùng rợn” nhất của bộ Đô rê mon. Tập truyện này có hình vẽ đẹp, rất Đô rê mon, nội dung cũng rất hấp dẫn, nhưng hình như lại không phải do hai bác Fujiko trực tiếp sáng tác (source) nên tôi có rất ít tranh vẽ của tập này. Nếu các bạn để ý thì cũng thấy là tất cả các tập truyện dài khác đều được tái bản ở Việt Nam, trừ tập này, thật đáng tiếc! Đáng tiếc vì tập này quá hấp dẫn, hầu như tập nào lấy bối cảnh là cổ tích đều hấp dẫn, tập này cũng vậy. Nhóm bạn bốn người bỗng nhiên lại thích hợp với bốn thầy trò Đường Tăng, với Tam Tạng Xuka, Trư Bát Giới Chaien, Sa Ngộ Tĩnh Xêkô và đặc biệt nhất là Tôn Ngộ Không Nobita, còn Đô rê mon được giao trọng trách làm … Phật Tổ Như Lai , đúng là Đô rê mon không bao giờ thiếu hài hước cả. Bốn “thầy trò” phải đương đầu với đủ thứ yêu ma hệt như trong bộ phim Tây Du Ký làm say mê bọn trẻ con đầu những năm 90, vì thế tập truyện này cũng gây hào hứng không kém


10. Năm 1989 : Chiến thắng quỷ Kamat – Nobita and the Birth of Japan (のび太の日本誕生). Không hiểu sao các bác nhà mình lại mô đi phê cái tên gốc Nhật vì nó khá hay và nói lên cái ý nghĩa của truyện này. Đây là tập duy nhất cả nhóm trở về thời nguyên thuỷ và sống kiểu nguyên thuỷ, kiểu gia đình Flinstones, nhưng tôi vẫn thích cách “nguyên thuỷ” của Đô rê mon hơn nhiều . Đây cũng là tập truyện rất hấp dẫn với tình tiết li kì, với những con thú kì diệu do Nobita tạo ra khi được giao chức bộ trưởng bộ chăn nuôi (mà kì thực là vì chẳng còn chân nào khác nên Đô rê mon đành giao cho anh bạn hậu đậu cái chân này). Tập truyện này có lẽ bắt nguồn từ mẩu truyện Trở về thời nguyên thuỷ, nhưng nó mở rộng hơn rất nhiều, và còn đưa ra một cách lý giải thú vị cho nguồn gốc của người Nhật Bản.


11. Năm 1990 : Ngôi sao cảm - Nobita and the Animal Planet (のび太とアニマル惑星). Tập truyện về hành tinh động vật, là chuỗi tiếp nối của một truyện nhỏ ở tập 8 Đô rê mon phiên bản đầu tiên xuất bản ở Việt Nam.


12. Năm 1991 : Nobita lạc vào xứ Ba tư – Nobita’s Dorabian Nights (のび太のドラビアンナイト). Tập truyện dài dựa vào truyện cổ tích nhiều nhất, chúng ta gặp đủ các nhân vật cổ tích nổi tiếng như thuỷ thủ Simbad, vua Harun al-Rashid, thần đèn… nhưng với cách nhìn rất “Đô rê mon”. Sau này phim hoạt hình nổi tiếng Shrek cũng có mẫu nhân vật tương tự, đấy là “hiện đại hoá” nhân vật cổ tích và đã rất thành công, nhưng biết đâu là từ trước đó 10 năm, hai bác Fujiko đã có những sáng tạo như thế .


13. Năm 1992 : Vương quốc trên mây - Nobita and the Kingdom of Clouds (のび太と雲の王国). Hình như tập này mang số xấu (13) hay sao ý mà có lẽ là đuối nhất trong số các tập đã phát hành cho đến lúc đó. Thậm chí khi đọc, hiều khi tôi còn không tin những hình vẽ, nội dung kia là do hai bác Fujiko sáng tạo ra.

14. Năm 1993 : Bí mật mê cung Buriki - Nobita and the Tin Labyrinth (のび太とブリキの迷宮). Tập truyện màu thứ hai được phát hành ở Việt Nam.


15. Năm 1994 : Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ – Nobita’s Three Visionary Swordsmen (のび太と夢幻三剣士). Một trong những tập hay nhất, đỉnh cao cuối cùng của hai bác Fujiko. Lần nào xem lại tôi cũng thấy truyện này hấp dẫn kinh khủng, dù rằng kết cấu của nó cũng đơn giản như mọi tập truyện khác, nhưng những hình vẽ thì đẹp tuyệt, và câu chuyện chứa đựng trong nó cũng hết sức lôi cuốn.


16. Năm 1995 : Xứ sở côn trùng – Nobita’s Diary on the Creation of the World (のび太の創世日記). Tập này bắt đầu mất chất nghiêm trọng, hồi tôi đọc đã từng chửi bới NXB Kim Đồng vì sao lại dùng tranh vẽ của … hoạ sĩ Việt Nam . Cũng khó có thể trách được hai bác Fujiko, vì rồi cái gì cũng phải có hồi kết, hai người hoạ sĩ già cũng không thể mãi giữ được cái sức sáng tạo phi thường. Nhưng dù sao, những gì các bác mang lại đã là quá tuyệt vời rồi.


17. Năm 1996 : Chuyến tàu tốc hành vũ trụ – Nobita and the Galaxy Super-express (のび太と銀河超特急). Tập truyện này thì chẳng còn gì đáng nói nữa, cái đáng nói là đây là tập truyện cuối cùng do chính tay hai bác Fujiko vẽ, bởi bác Fujiko mất vào năm này. Bác Fujiko mất đi, nhưng Đô rê mon sẽ không chết, vì tất cả những ai đã từng đọc những câu chuyện này đều sẽ không bao giờ quên chú mèo máy, cũng như quên những tác giả đã sáng tác ra chú.

Trong bài có sử dụng một số tài liệu của wedsite:http://narufriends.wordpress.com
Mình sẽ cố gắng tìm thêm các tập truyện còn lại,các bạn xem và cho mình ý kiến !!!

Nice to meet you !!!Cướp biển vùng Caribbean 3 : At World's End

Write a comment

New comments have been disabled for this post.