Chặng đường đã qua
Tuesday, November 20, 2007 1:25:11 AM
Trên đời này không ai được điểm tuyệt đối cả. Đó là một điều mình nghiệm ra chỉ vừa sau khi bước sang tuổi mới. Nhìn lại những đứa trong lớp, ai cũng có những thứ được và mất. Còn mình, có phải mình quá may mắn không khi được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo? Đôi khi mình vẫn tự hỏi liệu rằng cuộc đời đã quá ưu ái mình chăng. Vẫn chưa là một điểm mười trong cuộc sống, mình còn phải phấn đấu. Nếu đó đã là sự hoàn hảo, sẽ không có thay đổi và cũng chẳng còn cuộc sống nữa đâu. Mỗi ngày trôi qua lại thấy bao nhiêu điều thay đổi. Những bản tin chật kín danh sách RSS dài ngoằng. Thế giới vẫn đang vận động đấy thôi. Dòng chảy của tri thức và thời cuộc không cho phép những người trẻ như mình được dừng lại. Phải làm một điều gì đó, dù chỉ rất giản đơn. Kẻ thù lớn nhất của mỗi người không ai khác ngoài chính mình. Vượt qua được bản thân còn khó hơn nhiều lần những tấm huy chương bề ngoài kia. Mình đã không để cho cái bóng của thành công che mất con đường. Đó cũng là một điều tốt.
Hôm nay đi thăm các thầy cô, 20/11 năm nay nhằm vào thứ 3 (không được nghỉ học). Có rất nhiều sự trùng hợp tình cờ thú vị, có lẽ mình sẽ viết về buổi tối hôm nay trong một dịp khác. Bây giờ muốn ngủ rồi. Về trẽ nên hơi mệt.












