Sau một tuần bắt show , cuối cùng nhà ta cũng có 1 chuyến đi chơi chung rồi
Hình như là mỗi lần đi đều gặp trục trặc thì phải, 8h đến chỗ hẹn nghe tin cả đám 7 đứa hết 4 đứa ko đi được >"<, nóng máu >"<, 2 đứa chủ xị ko chấp nhận , gọi ngay cho từng ẻm, hốt đi hết , cố gắng ko vô ích ^^, đã vậy còn hốt thêm được 2 bạn ngoài lề để làm tài xế .
Thế là đi gặp mặt e rể tương lai , e rể khá ấn tượng , ấn tượng nhất là giọng cười =)), chiếm luôn ngôi của em Nhung =)), nhưng mà rất ư là đỉnh , đàn piano và hát khỏi chê, khá hòa đồng, dân nhạc viện mà ko chảnh ^^, thích ^^, quen với e nì Phoenix nhà ta hạnh phúc và vui hơn nhiều, mừng thật
Đúng là 1 đám chung sở thích quá hiểu ý nhau, ko cần nói, dù chạy xa nhau nhưng khi đụng nhau vẫn ko thấy đứa nào mặc áo mưa =)), tắm mưa hết luôn, tất cả đều iu mưa đến lạ , dừng lại tưởng mặc áo mưa ai dè mặc áo khoác và lấy áo mưa che túi =)), bệnh quá là bệnh, nhưng thoải mái thật tụi bây nhỉ :x, chưa lần nào tắm mưa vui như lần này, người ướt nhem lạnh ngắt nhưng vẫn vui thật là vui, lại thêm 1 kỉ niệm đáng nhớ với Cherubs, ở cùng tụi bây luôn luôn thoải mái ^^, luôn thấy bình yên . Tắm mưa chưa đủ còn kiếm nhà Hồ Ngọc Hà nữa =)), cái a Bách đúng tếu, dẫn đi vòng vòng ko nhớ nhà mà cũng dẫn đường, cũng may là kiếm ra nhà =)). Cả đám phá làng phá xóm la lên "Hà ơi Hà" =)) . Ngâm chân trong cái hồ khá là "sạch" nữa chứ, mà tại lạnh quá, nước cái hồ thì quá ấm nên đành ngâm vào vậy . Tội lũ cá trong hồ lỡ chân đứa nào ... thì toi =))
Bao nhiêu nỗi buồn tan biến đâu hết trơn ^^.
HapPy DaY_14.09.2009
Don't walk in front of me, I may not follow; Don't walk behind me, I may not lead; Walk beside me, and just be my friend.
Albert Camus
Life without a friend is death without a witness.
Eugene Benge
A friend is one to whom one can pour out all the contents of one's heart, chaff and grain together, knowing that the gentlest of hands will take and sift it, keeping what is worth keeping, and, with the breath of kindness, blow the rest away.
Có lẽ ko sống gió thì ko biết mình đang hạnh phúc...
Hạnh phúc, 2 từ thật đơn giản. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời, hạnh phúc vì mỗi sáng mở mắt ra đều thấy người thân luôn bên cạnh, hạnh phúc vì ở đâu đó còn có những người lo lắng cho mình
Hôm nay bỗng thấy mình thật hạnh phúc, có lẽ xĩn chưa chắc hẳn là xấu nhỉ , rớt cũng ko hẳn là ko tốt . Uh thì rớt, thất vọng, mất tự tin, đánh mất bản thân, stress, lần đầu biết thất bại là thế nào , nhưng lại nhận được nhiều thứ mà bản thân mình ko ngờ tới
Những đứa này thì quá quen thuộc rồi, nhưng lần này lại nhận được thêm nhìêu thứ đẹp đẽ từ tụi nó. Uh thì nguyên đám có t rớt, vẫn mặc cảm chứ , nhưng có lẽ nhờ tụi bây cái mặc cảm đó bay mất tiêu rồi, tụi bây vẫn bình đẳng với t, vẫn đối xử với t như bình thường , còn lo lắng cho t hơn, t biết được rằng tụi bây ko hề thương hại t, vẫn xem t là bạn như bình thừơng . Uh thì t bùn, cũng có vài đứa bùn, cứ thế mà uống, ko say ko về =)) =)), thật là 1 đám ngốc, rồi những đứa tỉnh lại lo cho những đứa say, lần đầu biết say là thế nào, vật vã nhức đầu, tóm lại là quá ớn . Tụi m lo cho t, làm t thấy mình như con nít á, nhưng hạnh phúc biết bao nhiêu :x, rồi biết tin t đậu cđktđn, tụi bây còn mừng hơn t nữa, ko ngờ luôn , tui bây thiệt là làm t thấy ... thôi ko quen dùng mấy cái từ tcảm . Cám ơn tụi m nhìêu iu tụi m lắm
Còn m nữa Ú, cái con khùng, suốt ngày lo cho người ta, rồi tự nhìn lại bên mình chẳng còn ai, m khùng lắm, thân m, m có lo cho xong đâu thiệt là, ôm đồm cả đống vô rồi nghĩ linh tinh ko. Nhưng cũng phải cám ơn m nhiều, m là cái con bạn chí cốt của t từ hồi lớp 6 tới giờ, đi đâu m cũng lo cho t, nay còn bày đặt quà với cáp, nghe cái đĩa của m, t hông dám bùn nữa lun , sợ m quá mà , m cũng vui lên nha, u bùn hòai, tự kỉ đó =)) =))
mấy nhóc e, nay chị mới thấy có mấy nhóc thật là hạnh phúc biết nhường nào, chả biết mấy nhóc có biết chị bùn hông mà cứ bày hết trò này đến trò khác cho chị, còn rủ chị tối nay ngủ chung nữa chứ , dụ chị kẹo nữa mới ghê. Ko ngủ cùng mấy nhóc cũng bùn , mà nhà thì phải về mà, iu mấy nhóc ghê
Mọi người trên opera: cảm ơn tất cả, lần nào e bùn mọi người cũng ở bên e , càng ngày càng thấy mình lựa chọn opera là đúng
PS: a baubau: đừng có bùn nữa, bùn hoài thấy đời nó chán lắm , còn có nhiều thứ khác vui hơn mà
Hôm nay ko biết sao muốn post entry bên đây , blog hoang tàn lâu quá rồi ko muốn dòm ngó tới nó nữa Ko biết sao dạo này đủ thứ lại đổ ập đến, tháng xui chăng , nhiều lúc tửơng chừng như ko thể chịu đựng nỗi được nữa, nhưng nó lại qua đi , có lẽ cũng do mình chóng vui chóng bùôn chăng
Nay nhận được cái đĩa nhạc của bé Ú để vực dậy tinh thần mình, bỗng thấy mình yếu đuối thật, thường thì chẳng bao giờ nó phải lo lắng cho mình cả, vậy mà hôm nay nó phải sang tận nhà mang đĩa nhạc, đĩa phim, đồ ăn sáng cho mình, thật là ngại, để nó phải bận tâm thế này . Hiện nay mình phải chạy trốn, nói chạy trốn thì thật là hèn nhỉ, nhưng nói đúng hơn là ko được manh động, phải để mọi chuyện lắng xuống rồi mới giải quyết được. Mình là người ko quen chờ đợi, mình muốn giải quyết ngay lập tức, nhưng lần này phải ngoại lệ thôi, sơ sẩy 1 cái là tan tành mọi thứ ngay, tất cả trong tay giờ như 1 viên pha lê rất dễ vỡ nếu ko biết giữ gìn nó.
Ích kỉ, ngu ngốc, yếu đuối, lạnh..., bao nhiêu cảm giác cứ thế mà đổ dồn tới nhưng phải qua thôi, cuộc đời còn dài mà, chỉ bấy nhiêu mà ngã quỵ thì làm sao được , nói như tự cổ vũ bản thân mình vậy , đang tập yêu quí cái bản thân nhỏ bé này hơn, nhận ra rằng đã đánh mất nhiều thứ của bản thân mình, 1 ngày giành để làm điều mình thích có lẽ là vẫn chưa đủ so với thời gian mà mình đã bỏ phí vì những chuyện ko đâu . Câu văn loạn cả lên có lẽ trong đầu nó cũng rối như thế chăng . 2 chữ thời gian là cái mình cần nhất lúc này, chỉ có thời gian mới có thể giải quýêt được chuyện lần này. Hỡi thời gian hãy qua thật nhanh
Trong lúc ko bình thừơng này nếu mà nổi nóng với bất cứ ai thì thông cảm nhé, sức kiềm chế chỉ còn 50% thôi . Cám ơn tất cả, tôi biết tôi ko 1 mình
PS_viết cho người nào đó: đừng có hành hạ bản thân mình nữa, uống hết hũ đó là coi chừng mình đấy nhé , ko khỏe thì đi nghỉ, đừng có mà gắng gượng, yếu thì đừng có mà ra gió , giữ cho lòng mình được bình yên tý đi , đừng tạo quá nhiều áp lực cho mình, đừng bỏ cuộc , cố lên nào!!!, ai đó bảo có chết thì cũng phải lôi mình theo mà nên đừng có chịu đựng 1 mình, lôi mình theo đi nhá , sẵn lòng thôi
Lần đầu Cherubs được đi chơi xa chung với nhau , hạnh phúc biết bao Đêm đầu tiên là đáng nhớ nhất . Cả đám cùng dạo phố, ngắm biển đêm, tâm sự cùng nhau, đã biết bao lâu rồi chưa đựơc nói chuyện cùng nhau thế này, bao nhiêu phiền muôn tan thành mây khối, bảy hòa thành 1, chỉ 1 mà thôi ... C-H-E-R-U-B-S . Có ngừơi bảo hãy trút hết tất cả vào biển đêm đi, đã thử nhưng cuối cùng ko muốn cho ai thấy, nên đã ko làm được, sức kiềm chế quá tốt, lại ôm mọi thứ vào trong lòng. Pé Mâm có hỏi m đang nghĩ j trong đầu thế, chỉ có thể trả lời là trống rỗng, trong đầu ko nghĩ j, mà phải nói đúng hơn là chẳng dám suy nghĩ, rồi mình lại làm hại mình mất thôi Vẫn vơ ngồi ngắm sao cùng nhau, lần đầu đựơc ngắm sao thế này, bầu trời rộng biết bao nhiêu,... còn cảm nhận rõ đựơc trái đất hình tròn nữa. Thuyền đánh cá bao quanh cả mặt biển, cảnh thật đẹp biết bao, tâm hồn ta lại bay theo mây gió
Đêm đến có những câu chuyện li kì hấp dẫn, 1 phòng 7 đứa con gái mà đi kể chuyện ma, zik người, chơi bùa và hậu quả là e Mâm đã thấy 1 cái j đó , 7 đứa mà nằm ngủ trên 1 cái giừơng bé tý, trời thì nóng, rốt cuộc đến 3h cả đám vẫn chưa ngủ được do sợ ma , rồi kéo hết nguyên đám xúông đất mà ngủ,mình bị đẩy ra bìa nên 3h30 cả đám ngủ hết, 4h mình mới ngủ đựơc
Ngày hôm sau mọi kế hoạch vỡ tan , đi đâu cũng ko đựơc chán thật, mất một ngày vô ích :| chán... bánh căn ăn cũng ko được, lưu niệm cũng ko ai bán thiệt là trêu ngừơi mà
Nhưng tối nằm lại tâm sự cùng nhau cũng vui , hết sợ ma nhưng tâm sự lâu quá vẫn ngủ trễ đến 1h30 mới ngủ. Nhưng giấc ngủ lần này yên bình và hạnh phúc
Vài tấm hình tại Phan Thiết
Một cảm giác rất Yo-Most
2 cậu bé đã tận tình phục vụ âm nhạc cho các chị, hát tiếng anh khá là chuẩn, đàn rất là hay , đang lập fan hâm mộ