Lần đầu
Tuesday, March 13, 2007 3:59:41 PM
Thực tình mà nói, thế giới mạng không phải là nơi an toàn để chia sẻ tâm sự. Blog cũng không phải là chốn riêng tư. Nhưng tôi vẫn hằng ngày lướt Net, vẫn thường hay blogging với Yahoo. Nhưng đây là lần đầu tiên mình đến với Opera, vậy mà cảm giác lại không bất an tí nào.
Bạn bè chỉ dùng Yahoo để chatting, mailing, và blogging. Mình cũng thế. Khi lên mạng, mình sẽ log-in vào Y!M để nhắn tin cho một thằng bạn học ở nước ngoài, sau đó sẽ vào Y! Mailbox để nhận thư từ công ty, rồi dùng Y! Blog để đăng một bài viết hay mà mình bắt gặp trên báo. Tất cả gói gọn trong một qui trình dường như một thời gian dài qua không hề có chút thay đổi. Mình nhớ có một câu nói mà người ta hay nói: Cái mới chưa chắc đã hay, nhưng cái hay chắc chắn sẽ nằm trong cái mới. Mình chưa có và cũng sẽ không có cơ hội khám phá được tất cả những cái mới mẻ ngoài kia đang diễn ra mà ngày mai cũng chỉ là ngày hôm qua của ngày mốt. Nhưng đôi khi con người bị coi là có quá nhiều tham vọng. Tận hưởng ngày hôm nay để biết được giá trị của những ngày hôm qua, hay là cứ nhìn về ngày mai để rồi quay lưng lại với những gì đang có. Đặt cược hy vọng của bản thân vào cái mới và chấp nhận rủi ro, hay là cứ hài lòng với cái cũ. Lựa chọn nhiều khi là điều khó khăn.
Bài đầu tiên post lên Opera, mà mình lại lẩm cẩm về những thứ không đâu. Thôi thì đã trót dấn thân vào thế giới blog, thì cũng xin gửi lời chào thân thiện đến với những blogger đang ngày ngày chia sẻ với cộng đồng!






