My Opera is closing 3rd of March

hgirl_pig's Blog

Tui tin^_^ ai tìm sẽ gặp,ai gõ cửa sẽ mở...như trái tim bí mật ^_^>>>>> vẫn có một lối đi vào

Subscribe to RSS feed

HÃY LUÔN YÊU EM ANH NHÉ !

Tình cờ đọc đc bài entry này trên blog thấy hay wá và jống tâm trạng mình nên...mạn phép copy lại.Thay n~ lời này gửi đến anh nè ^_^
Hết ngày 16 tháng này là tròn 3 tháng chúng mình wen nhau anh nhỉ ^^. Em ko nhớ cái ngày em chính thức quen anh là khi nào chỉ biết rằng hiện giờ sau những gì anh và em đã trải qua cũng như những gì anh đã làm cho em thật sự khiến em cảm thấy rất rất rất hạnh phúc! Em đã muốn nói rất nhiều điều với anh, muốn có thời gian ở bên anh thật lâu, muốn được anh ôm thật chặt vào lòng và hôn lên trán em mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, hay mỗi lần em chuẩn bị rời xa anh,... Em muốn muốn nhìu điều lắm. Cũng lâu rồi anh với em không chat với nhau trên mạng, không lên blog của nhau thường xuyên như trước (đơn giản chỉ vì máy tính nhà em hư) nhưng bù lại em đã có rất thời gian ở bên anh, đi chơi, đi ăn với anh nhiều hơn - những điều mà trước kia em chỉ dám mơ ước chứ ko hề nghĩ nó sẽ thành hiện thực. Bây giờ, khi thèng computer nhà em nó đã hết giai đọan rối lọan thần kinh hay còn gọi là điên không báo trước giờ đây nó lại họat động lại bình thường rồi anh yêu ạ. Phải nói là em mừng hết biết, điều đầu tiên em nghĩ đến là phóng vèo vào nick chat và offline cho anh, sau đó là comment trong blog anh và cuối cùng là viết cho anh bài này (hứa với anh nhiều lần òi nhưng h mới làm được,xin lỗi anh nhé!). Mong anh sẽ thích bài này( tâm huyết của người te đấy,chê là chết ah )

Hãy luôn yêu em anh nhé!
Để mỗi buổi sáng thức dậy căn phòng xung quanh như rộng thêm ra, bầu trời qua khung cửa sổ cũng như cao hơn và những cơn gió như hát lên một giai điệu nhẹ nhàng khiến lòng em không còn cảm thấy cô đơn.

- "Uhm ... Anh sẽ làm cho căn phòng của em trở thành căn phòng rộng nhất thế gian này, bầu trời qua khung của sổ phòng em là bầu trời đẹp nhất và những cơn gió đó sẽ hát cho em nghe một tình khúc hay nhất thế gian em nhé !"

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để mỗi khi em cầm phone là chuông điện thoại nhà anh lại đổ dồn. Để những gì em trải qua cả ngày lại được có người để sẻ chia. Bỏ đi những nỗi buồn, giận dỗi, lo toan và giữ lại hết thảy những niềm hạnh phúc, sự vui vẻ.

- "Uhm ... Anh sẽ làm cho tâm hôn em tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, không còn chút lo toan, giận dỗi nào nữa em nhé "
Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để cho em cảm giác con tim như nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi nghĩ đến hôm nay sẽ được gặp anh dù chỉ trong giây lát. Chỉ 5 phút thôi để em biết rằng thật may mắn khi em còn có thể nhớ đến anh mổi ngày và 5 phút cũng đủ để anh hiểu em mong anh đến thế nào.

- "Uhm ... Anh sẽ làm tim nhảy ra khỏi lồng ngực nhiều hơn nữa cơ vì em không biết rằng anh cũng mong em nhiều lắm, nhiều hơn cả em nữa đó"

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để khi bàn tay em đang run lên vì lo sợ, thì ít ra, cũng còn một bàn tay khác sẽ run lên cùng với em.

- "Uhm ... Anh sẽ làm cho đôi bàn tay chúng mình mãi mãi hoà cùng một nhịp với nhau ... Và sẽ làm cho bàn tay em không còn run lên vì lo sợ chuyện gì nữa em nhé !"

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để khi em chợt thấy lạnh, sẽ có một cái gì đó ấm áp lên trong con người em khi nghĩ đến anh. Những người bất hạnh nhất trên đời khi lạnh chỉ có thể mặc áo mà thôi, đúng không anh?

- "Uhm ... Anh sẽ làm cho con tim em mãi mãi được ấm áp nhất, em nhé !"

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để mỗi lần em giận dỗi, sẽ có một người luôn cố gắng xin lỗi mặc dù có thể chính em sai-làm đủ mọi điều em thích, cho dù là ngốc nghếch anh vẫn làm chỉ để khiến em mỉm cười.

- "Uhm ... Anh sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để được nhìn thấy nụ cười của em , bởi vì em cười trông rất xinh Linh àh. Anh sẽ làm mọi điều cho em cho dù đó có là những việc làm ngốc nghếch gì đi nữa"

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để trái tim không còn phải có những lần thắt lại. Để tình cảm thực sự là liều thuốc quý xoa dịu mọi đắng cay nhọc nhằn trong cuộc sống và quá khứ ngày xưa của em.

- "Uhm ... Anh sẽ mang lại cho em thật nhiều liều thuốc quý giá nhất trần gian này em nhé !"

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để em không bao giờ phải ướt một mình dưới một cơn mưa bất chợt.

- "Uhm ... Anh sẽ hát em nghe bài này em nhé "Dù cho mưa ... Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời ... Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây ... Dù có gió có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy ... Dù sao ... Dù sao đi nữa ... Tôi vẫn yêu em"."

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để mỗi khi đọc bất cứ một thể loại trắc nghiệm tình cảm nào, người em nghĩ đến đầu tiên cũng là anh.

- "Uhm ... Em mà không nghĩ đến anh là chết đấy nhé ! Yêu em lắm cơ !"

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để mỗi khi muốn buông xuôi mọi thứ em chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến anh, và lại có thêm sức mạnh bước lên phía trước.

- "Uhm ... Anh sẽ tiếp cho em thật nhiều sức mạnh để em có thể cùng anh bước đi trong suốt cuộc đời này em nhé !"

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để những khi đôi tay anh dang rộng ra chờ đón em thì cũng là lúc con tim em đang mong chờ vòng tay của anh ôm chặt.

- "Uhm ... Anh sẽ ôm em thật nhiều, thật nhiều em nhé ... Vì anh muốn giữ em thật chặt bên cuộc đời anh cơ."


Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để từng chiếc lá trên cây, từng vì sao trên trời cũng sẽ là minh chứng cho tình yêu của em dành cho anh.

- "Uhm ... Bây giờ là từng chiếc lá, từng vì sao ... Nhưng sau này sẽ còn có thêm gia đình anh, gia đình em, và tất cả bạn bè chúng mình, em nhỉ "

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để đơn giản thấy rằng ít ra trong cuộc sống này- của một con bé như em vẫn còn màu hồng, vẫn còn vô số niềm vui và hạnh phúc mà bấy lâu em vẫn kiếm tìm.

- "Uhm ... Anh sẽ mang đến thật nhiều màu hồng nữa cho em, nhiều thật nhiều luôn. Em chịu hông !"

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để mỗi sáng thức dậy hay mỗi khi chìm vào giấc ngủ người đầu tiên em nghĩ và nhớ đến vẫn sẽ là anh.

- "Uhm ... Em cũng sẽ mãi mãi là người anh nghĩ đến đầu tiên mỗi khi thức dậy và trước khi đi ngủ em nhé "

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để mỗi sáng thức dậy em vẩn có thể mĩm cười thật tươi mỗi khi mở điện thoại lên vẫn luôn có một dòng tin của anh chúc em một ngày tốt lành và câu kết lúc nào cũng là ANH YÊU EM -để em biết được rằng em vẫn còn được anh yêu dù cho có chuyện gì xãy ra và anh sẽ ko bao giờ rời xa em.

- "Uhm ... Hãy cười thật tươi hằng ngày em nhé ! Bởi vì em cười xinh lắm cơ ! Anh thích nhìn em cười lắm ... Anh sẽ mang lại cho em thật nhiều niềm vui nữa, thật nhiều, thật nhiều luôn !"

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để em biết dù cho tất cả mọi người có quay lưng lại với em, vẫn luôn sẽ có bờ vai và ánh mắt anh dừng lại và tiến về phía em.Để em tin có một người vẫn luôn sẳn sàng chạy đến bên em thật nhanh mỗi khi em cần thậm chí là lúc trời đang mưa thật to như muốn cuốn trôi mọi thứ thì anh vẩn chạy đến bên em.

- "Uhm ... Anh sẽ không bao giờ quay lưng lại với em ! Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cho dù có mưa to gió lớn đến thế nào đi nữa, anh cũng sẽ chạy đến bên em mỗi khi em cần đến anh !"

Hãy luôn yêu em anh nhé.
Để người anh nghĩ tới sau khi đọc hết những dòng trên kia là em.

- "Uhm ... Anh lúc nào mà chẳng nghĩ đến em nè, ngốc thật ! Hihi"

Một lần nữa thôi.
Hãy luôn yêu em anh nhé.
Bởi vì em sẽ chỉ và mãi yêu một người tên là "đáng ghét" thôi!

- "Uhm ... Em cũng hãy yêu anh em nhé ! Bởi vì suốt cả cuộc đời này anh cũng sẽ chỉ mãi mãi yêu 1 người con gái tên "xinh xắn" mà thôi !"
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28