My Opera is closing 3rd of March

hgirl_pig's Blog

Tui tin^_^ ai tìm sẽ gặp,ai gõ cửa sẽ mở...như trái tim bí mật ^_^>>>>> vẫn có một lối đi vào

Subscribe to RSS feed

VIẾT CHO ANH ... !

Mùa đông sắp đến rồi anh nhỉ ? Nói cho nó khoa trương vậy thôi chứ ở thành phố mình không có được một mùa đông thật sự như những nước khác anh hen. Em nhớ mùa đông năm nào chân tay em cũng lạnh tóat. Lạ một điều là cho dù người có giữ ấm như thế nào thì chân tay vẫn lạnh. Bạn bè em tòan bảo tay ma. Nhiều khi thấy mắt cay cay, hay đầu giờ chiều đi học, nhiều lúc buồn ngủ quá, áp tay lên má,lên mắt thấy lạnh ... tỉnh cả người. Cái gì cũng có hai mặt phải ko anh ?

Còn nhớ những mùa đông năm trước, em tòan ở nhà, không ngủ thì coi tivi, ko nghe nhạc thì lên mạng. Anh biết gì không ? Em thật sự rất ghét mỗi khi phải lên mạng vào những dịp như là 20-10,31-12,8-3,14-2 .... Đại lọai là những ngày mà người ta dành sự quan tâm cho nhau, đón nhận những tình yêu từ những người khác ... Vì mỗi lần lên, khác hẳn với ngày thường - nguyên một list dài ngoằng nhưng hầu hết đều là ... not available, những cái nick đó như muốn trêu tức em vậy đó, những dòng status cũa những người online dành cho người mình yêu thương mà ko phải là em - bất giác khiến em mỉm cười nhưng là một nụ cười đắng - chợt cảm thấy bấy lâu mình đã sống khép kín và lạnh lùng quá chăng ... ? Nhiều lúc em ước được như những người khác, em sợ cái cảm giác một mình, cái cảm giác cô đơn vây lấy mà ko có bất cứ ai để em có thể mở lòng và sẽ chia-ko có ai ư?...ko phải vậy mà vì em ko muốn bất cứ ai thấy con người thật của em, ko một ai...(Lý do tưởng chừng đơn giản nhưng lại ko đơn giản anh nhỉ)



Vào những ngày như thế em thường nằm trên giường, suy nghĩ vẩn vơ và mơ về một khung cảnh lãng mạng giữa em và một người- một người ko rõ mặt-hay nói cách khác đó chỉ là tưởng tượng trong em và người đó chỉ là một cái bóng mờ nhạt vẽ nên một khung cảnh mà em muốn có mà thôi ... Buồn cười thật anh nhỉ ... Em không dối lòng mình rằng, đã từng có nhiều người muốn quen em, nhưng em ... chẳng muốn quen ai cả. Người ko hiểu em thì nói em này nọ nhưng em ko muốn giải thích, anh cũng biêt tính em đúng ko, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, miễn sao em biết mình không phải như người ta nói là được ... Còn lý do ư? Chỉ vì em sợ, em sợ ai đó sẽ phát hiện ra con người của em hay nói cách khác em ko dám chấp nhận sự thật về bản thân mình ... Em ko hòan hảo như cái vẻ ngòai vốn có, em ko mạnh mẽ như sự giả tạo bấy lâu em tự xây dựng cho mình và chỉ có những người hiểu em mới thật sự biết được em thế nào ... nhưng số đó lại rất ít và hình như ... Không có.

Đôi khi, em rất muốn sống thật với mình, sống như chính bản chất con người mình mà ko phải lo nghĩ gì nhìu. Đã nhiều lần em tự hỏi, tại sao em phải cố gắng có được cái vẻ ngòai hòan hảo trong khi em thật sự là một con bé có những sai lầm tưởng chừng như ngốc nghếch, tại sao em phải gỉa vờ mạnh mẽ trong khi em chỉ là một con bé yếu đuối và luôn mong có một bờ vai để tựa vào,tại sao em phải luôn cố tỏ ra vẽ mình chịu đựng được, mình ko sao nhưng thật sự hơn một lần tim em, cơ thể em như muốn tan đi trong mệt mõi và đau đớn sau những nỗi đau và cả gia đình. Tại sao ? ... Em cũng ko biết nữa ...

Nhưng giờ thì ko .... vì em có Anh. Lúc nào em cũng muốn ríu rít bên anh, lúc nào em cũng thích bên mình tòan tiếng cười, nhưng anh thì hay im lặng, đôi khi em cũng ko biết nói gì với anh khi anh cứ lặng im như thế. Em trẻ con, hay dỗi và em ghét những lúc anh trầm ngâm ko nói, bao bọc cả 2 là sự im lặng vô hình ... đôi khi em thấy giữa chúng ta có khỏang cách. Em ko thích thế.

Mấy hôm nay trời trở lạnh sớm anh nhỉ ? Lạnh cùng mưa nên càng lạnh. Nhớ những lần 2 đứa cùng nhau đi trong mưa, lần anh gặp em đầu tiên, lần anh chay đến với em vì sợ em ở trường một mình, những lần em trốn đi chơi với anh, những lần anh chở em đi học về ... em ngồi sau anh, ôm chặt,cả hai đi trong mưa, hầu như ko nói câu gì suốt quãng đường nhưng sao em vẫn cảm thấy ấm áp lạ lùng. Dựa vào vai anh em nghe hơi ấm và em cảm thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc vì giờ em ở bên anh, đi cùng anh và ấm áp cùng anh. Và cũng lần đầu tiên em cảm nhận im lặng cũng có sự huyền diệu của nó.

Đôi khi yêu và hạnh phúc không chỉ là ỡ những câu chuyện bất tận,những tiếng cười hòa vào trong gió phải không anh? Em chợt thấy sự im lặng làm em nhận ra tình yêu còn có sự ngọt ngào sâu lắng bởi sự cảm nhận tình yêu của cả em và anh. Anh hén!

Mùa đông năm nay, chưa bao giờ em lại háo hức chờ đợi đến Gíang Sinh như thế, em sẽ ko còn phải một mình, em sẽ ko phải để tim mình lạnh theo từng cơn gió trong đêm Giáng Sinh, em sẽ ko phải mỉm cười giả dối thầm chúc phúc cho những người yêu nhau mà em biết trong khi thật sự lòng em đang nhói lên vì đau, vì ghen tị. Em biết môi mình sẽ ko phải nhếch miệng mỉm cười một cách khô đắng mỗi khi tình cờ bắt gặp những đôi bàn tay đang lồng vào nhau thật chặt, những nụ cười hạnh phúc và cả những nụ hôn ngọt ngào nữa .... Vì ... Em sẽ cho người ta thấy, em muốn nép mình vào anh, cùng anh sưỡi ấm, thấy hạnh phúc và cảm nhận được cái gọi là tình yêu. Em thấy em yêu anh nhiều hơn, mùa đông năm nay em ko còn cô đơn, mùa đông năm nay em ko còn thấy lạnh. Mùa đông năm nay em ... Mùa đông năm nay, tay em được sưởi ấm ,trong tay anh.

Vì... em nhận ra tình yêu anh dành cho em là to lớn như thế nào rồi. Em vẫn thường đùa với anh mỗi khi anh nói: "em ah, anh yêu em !" 99% em sẽ nói lại rằng: "Yêu thiệt ko ?" Ngốc wá anh hén, nhưng giờ em sẽ ko thế nữa, em sẽ nói: "Uhm,em cũng yêu anh lắm". Vì anh mang đến hạnh phúc cho em, mang đến tình yêu trong em và làm thay đổi con người em..

Là khi em thức dậy vào mỗi buổi sáng và biết mình còn tồn tại. Em thấy yêu quý hơn từng phút giây mình sống. Tình yêu là khi em tặng cho ai đó một món wà và người ấy yêu thích nó,nâng niu nó..

Là em đã ko giấu được những cảm xúc của chính mình chỉ vì lòng kiêu hãnh để anh được biết rằng em quan tâm tới anh biết bao và thực sự muốn mang lại cho anh những giây phút dịu dàng và nồng nào nhất.

Là chúng ta chấp nhận nhau dù mỗi người đều có điểm chưa hòan thiện...

Là vòng tay anh ôm em thật mạnh mẽ, cho em biết anh sẽ luôn che chỡ cho em, dù cuộc sống có mệt mỏi như thế nào.

Là cùng ước ao trở thành một gia đình với những em bé để yêu thương.

Tình yêu đó chỉ có anh là có thể làm cho em...

Quen nhau cũng lâu, anh đã quen với việc yêu một người như em chưa ?
Yêu một em ăn gì cũng chút xíu, ăn nhơi nhơi giống như con nít để rồi anh phải gấp từng miếng cơm bỏ vào chén cho em và ép em ăn cho bằng được.

Yêu một em thích bắt anh ko được mặc áo mưa cùng mình, thích đáng trống lãng mỗi khi anh nói trúng, thích thức khuya chỉ để ngồi gõ lóc cóc cho anh vài ba dòng offline hay viết cho anh một cái entry dù đã là 2,3 h sáng

Yêu một em thích uống trà sữa, thích bắt anh hát cho nghe bằng được đến thôi (anh mới hát cho em có 2 lần)

Anh đã quen với mắt, mũi, tóc, má, môi. Tất cả, tất cả của em chưa ?
Em hay giận anh vô cớ, em hay ghét anh mỗi lúc anh ko làm giống ý em cho dù là em sai đi nữa.

Nhưng anh à,...

Đứng bao giờ nặng lời với em dù chỉ một chút.

Đừng bao giờ hỏi em đang nghĩ gì mà hãy hỏi em đang nghĩ tới anh ah.

Đừng bao giờ hỏi em thích ăn gì, đưa em tới tất cả những chỗ anh muốn ăn và ...em sẽ ăn cùng.

Đừng bao giờ quay lưng với em. Đó là sự bạc bẽo nhất mà em từng thấy

Em chấp nhận một thế giới ko chỉ có 2 ta. Em sẽ đợi anh dù cho anh đến trễ. Em sẽ chờ anh nếu anh thật sự bận nhưng vẫn muốn đến bên em. Anh có lý lẽ của anh, em có suy nghĩ của em. Nếu gọi đấy là ích kỹ cũng được. Anh hãy yêu mình em thôi,là đủ rồi.

MỘT MÌNH EM THÔI.

Trời đang mưa đấy anh, nếu ai đó hỏi em có thích mưa ko, em sẽ trả lời là có. Nhưng nếu anh hỏi thì sao?...

Em có ghét mưa ko?

Có.

Vì sao ?
Vì nó làm em lạnh.

Và nếu anh hỏi:

Em có thích mưa ko?

Có.

Vì sao?

Vì đến tàn ác như ông trời mà cũng có lúc phải rơi nước mắt.

...Anh hiểu tại sao em nói vậy chứ?...

Đúng, chỉ duy nhất anh biết rõ về con người thật sự của em... Em ko mạnh mẽ, em ko như người ta vẫn thường biết và nghĩ đến...vì

Em ko phải là một người đủ mạnh mẽ trước cuộc đời ... Em cần một bờ vai để tựa

Em ko phải là một người nước mắt biết lặn vào trong, em cần một bờ vai để khóc.

Em ko phải là một cô gái điệu đà nhưng em luôn muốn mình thật duyên dáng trước anh.

Em cũng ko phải là đầu bếp chuyên nghiệp nhưng em muốn một lúc nào đó em sẽ tự tay nấu những bữa cơm thật ngon cho anh....

Em nói anh chưa nhỉ ? Cho dù em có là siêu nhân, hay là người bình thường hay là bất cứ ai đi nữa. Anh cũng đừng chọc em khóc và làm em đau vì khi đó em sẽ làm ướt hết cả vai áo anh cho mà xem.

Nước mắt em ko bao giờ cạn đâu anh ... vì em là con gái, là con gái mà!
Có những sự thực mà anh chưa biết

Sự thực là em bảo em chẳng muốn nói chuyện với anh nữa đâu nhưng em vẫn mong anh sẽ ko làm thế với em, anh vẫn sẽ cố gắng nói chuyện với em. Đôi lúc em thật sự buồn ngủ nhưng em lại online tới tận khuya, chỉ để chờ một người là anh, đôi lúc anh bận, đôi lúc anh mệt nên out trước em vẫn ngốc nghếch ngồi chờ đến hết cái giờ mà em chắc là anh cũng không còn thức nữa. Nghĩa là, em vẫn muốn nhận một tín hiệu từ nick của anh lắm! (Ngốc ghê!)

Sự thực là em thấy lòng em còn nhiều băn khoăn, tim em còn đập những nhịp khác thường khắc khoải, em thấy mình nhớ anh nhiều hơn mỗi ngày, em thấy mình bắt đầu ghen cho dù anh biết anh chẳng bao giờ yêu ai khác ngòai em mà anh cũng chẵng phải là người để em có thể làm điều đó nhưng em vẩn muốn ... Vì đó là tình yêu mà, em muốn được quan tâm tới anh, muốn cả được anh quan tâm, em muốn được nhận tin nhắn của anh sau mỗi lần mở máy, muốn được nhận tin của anh từ YM ... Nghĩa là, em yêu anh nhiều lắm...

Có thể nào, ngay lúc này...

... Em lại được nghe giọng nói anh ấm áp
... Lại được nhìn thấy nụ cười hiền trìu mến
... Khuôn mặt, ánh mắt anh đầy yêu thương...

Cảm ơn anh - đã ở bên em lúc em buồn.

Cảm ơn anh - đã khiến em thấy thực sự hạnh phúc.

Cảm ơn anh - đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cảm ơn anh - đã cho em biết áy náy khi không sống thật với lòng mình là như thế nào!

Cảm ơn anh - đã cho em biết giây phút được gần bên người mình yêu thương đáng quý biết bao!

Có người đã nói rằng:
Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ
Ai nói rằng biển đời chìm nổi, chỉ có tình yêu là vĩnh cữu
Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại
Dù có khi xum họp, có khi tan
Chỉ mong được bình thản nắm tay anh đi giữa nhân gian... trọn đời...
Bởi vì em yêu anh!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28