Đời
Wednesday, January 19, 2011 2:38:31 PM
Hôm nay đi cafe bệt ở Đức Bà với đứa bạn, lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái như thế, nhẹ tênh tênh, nói chuyện vớ va vớ vẩn, rồi lại nói cái sự đời.
Nó bảo có thể 3 tháng nữa nó về lại quê, giúp bố mẹ quản lý cửa hàng, làm việc trong này hơn 6 tháng nhưng không học hỏi được điều gì, tôi cười bảo. ít ra thì cậu cũng học được chút kiên nhẫn, chút chai lì với cảm xúc đó chứ...cả 2 cười lớn. Ừ thì đúng thế thật, mọi người ở đây đã quen với nếp sống này, vội vã, bon chen và lạnh lùng...
Nhiều lúc suy nghĩ, người ta làm được gì ở đây mà cứ phải kéo nhau vào Nam, chen chúc nhau học tập và làm việc. Ùi mà kệ đi, nếu mà ngồi để đoán xem tại sao lại như thế cũng chả biết tới khi nào mới xong
Nó bảo có thể 3 tháng nữa nó về lại quê, giúp bố mẹ quản lý cửa hàng, làm việc trong này hơn 6 tháng nhưng không học hỏi được điều gì, tôi cười bảo. ít ra thì cậu cũng học được chút kiên nhẫn, chút chai lì với cảm xúc đó chứ...cả 2 cười lớn. Ừ thì đúng thế thật, mọi người ở đây đã quen với nếp sống này, vội vã, bon chen và lạnh lùng...
Nhiều lúc suy nghĩ, người ta làm được gì ở đây mà cứ phải kéo nhau vào Nam, chen chúc nhau học tập và làm việc. Ùi mà kệ đi, nếu mà ngồi để đoán xem tại sao lại như thế cũng chả biết tới khi nào mới xong







