My Opera is closing 1st of March

Hz 's Blog (hazelpham)

MY DAILY LIFE

Ngộ...

Tôi biết chị cách đây không lâu, thời gian rất ngắn để có thể hiểu về con người chị nhưng hiện tại tôi xem chị như người bạn thân thiết của mình. Cá tính tương đồng mới chơi với nhau được như vậy. Hôm qua 2 chị em đi ăn lẩu cá hồi, đi vòng vèo rồi lại vào cafe, tiếp tục câu chuyện mà 2 chị em đều vô cùng hứng thú.Cách nhìn nhận vấn đề, sự việc và cả về con người, trong cuộc sống đặc biệt là công việc. Mỗi người là mỗi cá thể với những tính cách khác nhau, cách dung hoà tất cả những tính cách và chấp nhận nó như thể mình đang sống chung với lũ vậy.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu về công việc, về cuộc sống mà rốt cuộc tất cả đều xoáy sâu vào việc tạo cho mình một hình ảnh, một thương hiệu trên cộng đồng mạng...điều mà có lẽ tôi đã bỏ lỡ từ trước đây rất lâu từ khi blog ra đời. Suy nghĩ con người qua từng thời điểm đều có sự thay đổi dẫu là chút ít, trước đây, tôi chưa từng thich viết blog,(mặc dù vẫn tham gia vào mạng xã hội như facebook), trước đây,tôi nghĩ blog là nơi thật bullshit để viết những thứ linh ta linh tinh, hầu hết là show cảm xúc của mình lên blog nhiều là nhiều, lúc ấy, tôi không thấy có gì thú vị cũng như mê hoặc vào những trang blog của đám bạn.
Giờ đây, khi ra trường và đang tạm ổn với công việc (tôi đang nói là tạm ổn vì trước mắt tôi đang tạm hài lòng với công việc mình đã chọn), được tiếp xúc vơi nhiều người, gặp gỡ với nhiều khách hàng và đồng nghiệp, tôi nhận thấy mình biết quá ít, lang thang trên mạng tôi phát hiện ra một số blog khá hay và độc đáo, không biết rõ ngươi viết là ai, ở đâu, làm nghề gì nhưng mỗi lần online, tôi thường phải "nghía" chút và nhận ra, họ đã vô tình tạo ra cho mình một hình ảnh, một thương hiệu và về sau, tôi chỉ gọi họ bằng chính cái tên họ sử dụng blog.
Đã đến lúc phải tạo cho mình một chỗ đứng trên cộng đồng mạng, có thể bài viết tôi chưa hay, chưa độc đáo, chưa tạo dấu ấn nhưng tôi tin, những gì tôi viết ra không ít thì nhiều cũng có người chú ý và comment, với tôi, coi như đó là thành công bước đầu trong việc xây dựng thương hiệu bản thân, trong thuật ngữ kinh doanh nó có nghĩa "build brand yourself". Tôi từng tham dự một buổi hội thảo "Digital Marketing", có nghe một số diễn giả nói về vấn đề này, trong buổi hội thảo,tôi nhận thấy, tôi đặc biệt chú ý diễn giả Nguyễn Ngọc Hiếu, đơn giản, dễ hiểu, cách truyền tải gần gũi về vấn đề "Làm sao để xây dựng thương hiệu bản thân", thôi thúc tôi phải làm điều gì đó mà trước đây tôi không để ý hoặc cố tình lơ đi....
Cần làm một điều gì đó...bắt đầu từ những điều nhỏ nhất...tôi tin mình làm được:lol: [/S]

Đời

Write a comment

New comments have been disabled for this post.