Valentine 2011
Monday, February 14, 2011 7:39:20 AM
23 năm trôi qua thật đáng quý, giờ đây tôi có thể vui sướng và hãnh diện khi gặp được một người mà tôi yêu thương, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được nhận một bó hoa hồng...bằng giấy. Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm, những bó hoa anh tặng tôi nhân sinh nhật, nhân ngày đầu tỏ tình, nhân ngày tôi tốt nghiệp đại học đều đẹp và có ý nghĩa riêng của nó, mỗi bó hoa anh tặng vào mỗi dịp khác nhau đều có những ý nghĩa đặc biệt, vì tôi biết, chính tay anh chọn loại hoa nào và bó như thế nào đều phải theo ý anh, người bán hoa chắc nhiều lúc cũng mệt với những lời dặn dò của anh, tôi thầm nghĩ...Bó hoa giấy ngày này anh tặng tôi, món quà tôi biết sẽ có, nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ, tôi biết anh muốn tình yêu của chúng tôi mãi không héo tàn và hoa giấy thật là độc đáo đối với tôi trong ngày này.Chúng tôi đều là những người sống thực tế, suy nghĩ thực tế, thế nên chúng tôi quyết định cùng nhau đi ăn lẫu, làm vài chai bia, chuyện phiếm, nghĩ tới đó, thật thú vị,có thể cái cách thể hiện tình yêu không giống những cặp đôi khác nhưng tôi biết cả hai đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Chúng tôi thật thực tế nhưng đôi khi lại tự cho phép mình hưởng thụ cảm giác lãng mạn vào những dịp đặc biệt, vì cả hai đều biết, trong cuộc sống, lúc nào nên và không nên romantic.
Đây là lần đầu tiên, tôi viết về tình yêu của mình, thậm chí cả trên facebook, avatar yahoo hay bất cứ hình thức public nào cũng chưa từng đưa nội dung hay hình ảnh của 2 đứa lên, vì tôi muốn giữ nó cho riêng mình, riêng anh, riêng cho chúng tôi.
Nhưng hôm nay tôi lại viết, tôi muốn cảm ơn anh, dành tặng anh - người tôi yêu, người dành cho tôi một tình yêu sâu sắc, nồng ấm. Chúng tôi đến với nhau ngoài tình yêu còn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, mỗi bên học và làm việc theo hai hướng chẳng liên quan nhưng lại luôn ủng hộ và cho người kia lời khuyên trong lúc rối ren nhất, tôi thấy thoải mái và bình yên khi bên anh, tôi được là chính tôi, chính con người tôi hàng ngày, tôi được nói chuyện với anh như chính 2 người bạn thân, sẽ chia nhiều điều trong cuộc sống, mạnh dạn trong cách bày tỏ ý kiến, quan điểm, mỗi người đều có lập trường riêng nhưng vẫn lắng nge, tiếp thu theo tinh thần tôn trọng và học hỏi lẫn nhau. Tôi tự tin lắm chứ, nhưng tự nhủ lúc nào cũng phải luôn cố gắng, cố gắng trong cách xử sự, trong công việc để anh thấy, tôi không thua kém anh và để anh có thể tự hào khi nói về tôi - người anh yêu
Tôi hạnh phúc khi có anh bên cạnh, tôi luôn mong anh không chỉ là người yêu mà còn là người bạn thân, người tri kỷ trong suốt cuộc đời mình. Tôi muốn cảm ơn Hu, cảm ơn tình yêu của tôi.








nguyen ngoc huanngochuanqn # Tuesday, February 15, 2011 5:13:38 PM
Cám ơn vì những gì em đã janh cho anh. Em biết tính anh mà đúng không? sẽ luôn trân trọng và giữ gìn những gì chúng ta janh cho nhau! yêu em nhiều. Ngu ngoan nhé my love!!!
nguyen ngoc huanngochuanqn # Tuesday, February 15, 2011 5:13:39 PM
Cám ơn vì những gì em đã janh cho anh. Em biết tính anh mà đúng không? sẽ luôn trân trọng và giữ gìn những gì chúng ta janh cho nhau! yêu em nhiều. Ngu ngoan nhé my love!!!