Bửu Lộc và quảng đời cho nghệ thuật
Monday, January 22, 2007 12:33:42 PM
Ngọc Hải (Giới thiệu)

Từ những năm tháng còn là thiếu niên, vì hòan cảnh gia đình gặp khó khăn nên anh phải tá túc trong chùa để ăn học. Trong những ngày tháng ấy, chàng thiếu niên Bửu Lộc đã làm quen với thể loại tranh khá độc đáo mang đặc nét của quê hương xứ sở là tranh vỏ tràm. Từ những năm 1975, anh theo “lò vẽ” của Họa sĩ Lê Triều Điển để tiếp tục phát huy năng khiều hội họa của mình. Nhưng tự học là chính chứ không qua trường lớp nào cả.

Từ những năm tháng còn là thiếu niên, vì hòan cảnh gia đình gặp khó khăn nên anh phải tá túc trong chùa để ăn học. Trong những ngày tháng ấy, chàng thiếu niên Bửu Lộc đã làm quen với thể loại tranh khá độc đáo mang đặc nét của quê hương xứ sở là tranh vỏ tràm. Từ những năm 1975, anh theo “lò vẽ” của Họa sĩ Lê Triều Điển để tiếp tục phát huy năng khiều hội họa của mình. Nhưng tự học là chính chứ không qua trường lớp nào cả.








