My Opera is closing 1st of March

.: SWEET LOVE ! :.

Wow !!! Sinh nhật Kún tồ sắp đến rồi !

Nhanh quá,sinh nhật của Kún tồ đến nơi rùi mà mình hổng còn xiền để mua quà cho Kún.Tháng 4 mình hết giờ dạy rồi chỉ ở nhà chơi thôi nên SN Kún yêu phải ra đi chơi với Kún.Mình rất thích cùng Kún vào siêu thị mua sắm.Vào siêu thị Kún chỉ thích vào hàng đồ ăn, ví dụ như gà rán nè, hoặc là sữa tươi nè hay đại loại cái gì đó ăn nhanh được.Còn mình thì chỉ thích vào hàng quần áo và đồ khuyến mại.
Không biết mua quà gì cho Kún đây? Không biết tháng 4 có được lĩnh lương sớm không hu hu.Mình muốn dành cho Kún những điều tốt đẹp nhất,muốn Kún luôn vui vẻ và thoải mái.Mình muốn nhiều thứ lắm nhưng sự thật là mình rất muốn mua sắm cho Kún tồ.Kún tồ xinh trai nên mình cũng sợ trông Kún ăn mặc thư sinh quá các em cùng lớp lại kưa mất thì mình lại mất cả chì lẫn chài hic hic.
Năm ngoái sinh nhật Kún trời Hà Nội nổi gió rất lớn,trời lạnh.Không biết năm nay thời tiết thế nào? Hy vọng năm nay trời đẹp để mình còn đi xe ra chơi với Kún nữa.Mong rằng năm nay Kún sẽ có ngày sinh nhật thật tuyệt vời với nhiều lời chúc tốt đẹp nhất.
Sinh nhật Kún tồ nhà tớ vào ngày 02.04 đấy! Hôm đó mọi người nhớ chúc mừng và gửi quà nhé hì hì.

Truyện tranh Tấm Cám Remix đây.Bird

Comments

Kún Ngốc & Mèo Lườihieuha Monday, March 31, 2008 3:27:38 PM

Kún thương Mèo quá! Thực sự vì Kún mà Mèo phải khổ nhiều. Mỗi ngày qua đi là một món quà tuyệt vời mà Mèo dành cho Kún. Mèo không phải lo chuyện quà đâu. Thứ Kún cần nhất trên đời này đó chính là tình cảm chân thành của Mèo dành cho Kún. Mèo của Kún rất đáng yêu, rất ngoan. Kún yêu Mèo nhiều vô kể!

Unregistered user Saturday, May 10, 2008 8:12:24 AM

Anonymous writes: M bùn ngủ lắm nhưng cũng cố gắmh viết cho K tồ vài dòng.M rất yêu và thương K tồ xinh trai của M.I love you so so much!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.