My Opera is closing 1st of March

.: SWEET LOVE ! :.

Subscribe to RSS feed

Ngày phụ nữ...


....Người phụ nữ, cũng như "phụ nam" là tạo vật tuyệt vời nhất trên hành tinh này. Phụ nữ có những nét đẹp mà có thể miêu tả đơn giản như những loài hoa, đủ sắc đủ hương nhưng cũng yếu đuối mỏng manh dễ tàn phai theo năm tháng. Trong xã hội hiện đại ngày nay, những người phụ nữ đã được nhìn nhận công bằng với nam giới, họ có thể làm bất cứ mọi việc tham gia mọi hoạt động xã hội một cách bình đẳng. Nhưng nếu quay ngược đồng hồ quá khứ về thởi điểm vài trăm năm trở về trước, thì quyền phụ nữ khá nhỏ bé. Họ chỉ xem như những "món đồ" bị trao đổi hành hạ khinh thường... Quyền sống gần như hạn hẹp trong học hành, đi đứng, ăn ở. Tất cả phải lệ thuộc vào xã hội bấy giờ. Ở nước ta, ngày xưa, những người phụ nữ cũng đã từng thốt lên rằng:
"Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ??"
"Thân em như giếng giữa đàng, người khôn rữa mặt kẻ phàm rữa chân! ".....
Nói về thân phận phụ nữ ngày xưa có viết thế nào cũng không hết không đủ. Khi sinh ra, một đứa bé gái có thể phải chịu thất vọng từ những mong mỏi của cha mẹ đang mong mỏi một cậu con trai, đó cũng chính là phân biệt đối xử. Cuộc sống vốn không phải dễ dàng gì, và càng khó khăn hơn với phụ nữ, nếu phải đảm gánh những những lo ưu của cuộc sống cho gia đình... Bởi vậy, thế giới đã có những ngày dành riêng cho phái nữ để được hưởng những niềm vui hạnh phúc trong cuộc đời, đó chính là ngày 8 tháng 3, ngày tôn vinh vẻ đẹp và con người phụ nữ.

Xin gửi đến mẹ đến em đến chị gửi đến tất cã phụ nữ trên thế giới những lời chúc yêu thương và hạnh phúc nhất, luôn giữ mãi những nét đẹp nguyên thủy từ tâm hồn từ trái tim... gửi đến!