My Opera is closing 1st of March

.: SWEET LOVE ! :.

Mèo yêu Kún tồ như chính hơi thở của mình vậy!

.....M không thể diễn tả được M yêu K nhiều như thế nào đâu! M thương K vô cùng mỗi khi K hắt hơi sổ mũi. Mỗi lần gọi điện, máy đổ chuông mà không có ai trả lời, M rất lo. M lo cho K nhiều lắm,lo K bị mệt,lo K đi chơi muộn không còn xe bus để về lại phải đi xe ôm tốn kém. Mỗi lần K về thăm M,M rất cảm động.Nhưng sao những lúc đó thời gian trôi nhanh quá vậy. Khi đưa K ra bến xe bus,M thấy thương K quá phải đi lại quãng đường xa trong thời gian ngắn. K ngồi trên xe mà M ở nhà thấp thỏm không yên.K biết không, hồi trước mỗi lần buồn, M đều ra mạng để mong được gặp K, để được chia sẻ. Nhưng chẳng mấy khi gặp được K trong lúc đó. M lại viết mail cho K và những lúc như thế M đã khóc rất nhiều. M kể chuyện cho K nghe để thấy lòng mình thanh thản. Ở bên K,M cảm thấy rất bình yên. Nhưng K đúng là tồ thật và ngốc nghếch nữa chứ.Đôi khi K nói những câu làm M buồn lắm.Nhung,K lại chính là người làm cho M cười nhiều nhất,nhiều khi cười không chịu nổi. M nhận ra là K cũng rất yếu đuối nữa. Eo ơi,con trai có nên yếu đuối không nhỉ?Nhưng mà K tồ của mình đáng yêu lắm!K tồ rất thích nghịch ngợm và hay vào net để chơi điện tử nhưng K lại khoe với mình là vào net để làm Blog tặng cho mình.Sự thực thì mình rất rất cảm động nên cũng quên luôn việc cấm K chơi điện tử,hì.

Sắp đến Sinh nhật của Mèo yêu rồi!Tên nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.