My Opera is closing 1st of March

.: SWEET LOVE ! :.

Sắp đến Sinh nhật của Mèo yêu rồi!


....Ngày 05/03 là sinh nhật của Mèo yêu rồi mà chưa nghĩ ra quà gì để tặng cho Mèo cả. Mèo của mình ngày càng xinh đẹp, trẻ trung, nhí nhảnh đáng yêu và đặc biệt là rất ngoan ngoãn và hiền hậu. hì hì!

Forever.Mèo yêu Kún tồ như chính hơi thở của mình vậy!

Comments

Unregistered user Friday, February 29, 2008 10:13:02 AM

Anonymous writes: Mèo ngoan là bởi vì Mèo yêu Kun nhiều vô cùng,là bởi vì Kun tồ của M cũng rất ngoan,lại xinh trai và đáng yêu nữa chứ.M rất thích nghe K kể chuyện cười đấy.Món quà quý giá nhất mà K tặng cho M là tình yêu chân thành của K suốt đời này dành cho Mèo!K chỉ được duy nhất yêu mình Mèo thôi.Đơn giản vậy đó!Kun tồ có làm được không?

Kún Ngốc & Mèo Lườihieuha Friday, February 29, 2008 10:26:52 AM

.......Hì, Mèo của Kún lại học được cách nịnh của Kún rồi, đúng là "gần mực thì đen".bigsmile Món quà mà Mèo mong muốn cả đời này Kún sẽ dành cho Mèo. Kún bây giờ là nô lệ của Mèo rồi, không cần Mèo phải nói thì điều Mèo mong muốn đó cũng không thể thay đổi được đâu. Cả đời này Kún chỉ có thể và nguyện sẽ yêu duy nhất Mèo Lười của Kún thôi. flirt

Write a comment

New comments have been disabled for this post.