My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Man Utd ‘nhấm chìm’ Chelsea

Man Utd ‘nhấm chìm’ Chelsea magnify
Ba ban thắng của Vidic, Rooney và Berbatov, giúp Manchester United có chiến thắng “3 sao” trước đại kình địch Chelsea, mở ra con đường bảo vệ thành công ngai vàng lần thứ 3 liên tiếp.

Man Utd ‘nhấm chìm’ Chelsea
Vidic ăn mừng bàn thắng

Với việc đội đầu bảng Liverpool bất ngờ bị đàn em Stoke cầm chân cách đây một ngày, các cầu thủ MU được hưởng lợi rất lớn trước khi bước vào cuộc thư hùng với Chelsea. Vượt qua thầy trò HLV Scolari, “Quỷ đỏ” giờ đây chỉ còn kém Liverpool có 5 điểm, trong khi trong tay còn hai trận chưa đấu. Nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái, chẳng bao lâu nữa thầy trò HLV Ferguson sẽ lại ngây ngất trên vị trí số một của bảng xếp hạng.

Dẫu biết được thi đấu trên sân nhà Old Trafford là một lợi thế lớn, nhưng ít ai lại có thể ngờ Manchester United lại có được một chiến thắng đậm đà tới 3-0 trước Chelsea. Đánh bại đại kình địch đến từ thành London có thể coi là một bước ngoặt lớn trong việc bảo vệ ngai vàng Premier League của thầy trò HLV Ferguson.

Bước vào trận đấu này, HLV Ferguson buộc phải để cầu thủ trẻ Jonny Evans đá cặp với Nemanja Vidic ở hàng thủ do trung vệ Rio Ferdinand chưa kịp bình phục chấn thương. Bên phía cánh trái, hậu vệ người Pháp Patrice Evra trở lại sau án treo giò.

Về phía Chelsea, HLV Scolari đang phải chịu sức ép rất lớn sau màn trình diễn không mấy ấn tượng của đội bóng trong thời gian qua. Thậm chí ngay trước khi bước vào trận đấu với MU, tỷ lệ cá cược giành cho việc vị chiến lược gia này bị đá văng khỏi Stamford Bridge tăng khá mạnh. Chính vì vậy “cáo già” Scolari hiểu rất rõ ý nghĩa của cuộc thư hùng tại Old Trafford.

Trận đấu với MU có thể là liều thuốc cứu Scolari khỏi sức ép của dư luận nhưng nó cũng có thể khiến ngày ông bị sa thải đến gần hơn. Chính vì vậy Scolari tung ra sân với sơ đồ chiến thuật nặng tính an toàn: 4-1-4-1 với Drogba là trung phong duy nhất (trong thời gian qua Anelka luôn là sự lựa chọn số một của Scolari, nhưng trong trận đấu này vị chiến lược gia người Brazil lại quyết định tin dừng Drogba – tiền đạo luôn có duyên trong những trận cầu lớn).

Man Utd ‘nhấm chìm’ Chelsea
Khuân mặt cau có của HLV Scolari sau trận thua MU

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trận đấu, vì đây được coi là mộ trận đấu mang tính bước ngoặt trong cuộc đua tới ngôi vô địch nên cả hai đội đều tập trung chơi chặt chẽ cứ không bung sức lao lên tấn công ngay từ đầu. Cả HLV Ferguson và Scolari đều chỉ đạo các học trò tích cự tranh cướp bóng và sẵn sàng va chạm trong trường hợp cần thiết. Chính vì vậy mà “chiến sự” hầu như chỉ diễn ra ở khu trung tuyến, còn cầu môn của cả hai đội đều “sóng yên biển lặng”.

Phải mất đến nửa giờ các cầu thủ Manchester United mới có được pha tấn công nguy hiểm đầu tiên. Phút 31, Patrice Evra băng lên bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của Deco rồi nhả bóng cho Rooney. Rooney chơi đồng đội chọc khe tinh tế cho Berbatov lao xuống dứt điểm nhưng đấng tiếc là cú sút của tiền đạo người Bulgari quá đơn giản khiến thủ thành Petr Cech dễ dàng cản phá.

Càng về cuối hiệp một, MU càng gia tăng sức mạnh tấn công, đẩy Chelsea lùi sâu về phá sân nhà để bảo vệ khung thành của Cech. Sức ép liên tục được các học trò của HLV Alex Ferguson gia tăng, và MU đã có được nhiều cơ hội ngon ăn.

Phút 41, sau pha phối hợp của Giggs và Berbatov, bóng đến chân Park Ji-Sung. Cầu thủ người Hàn Quốc thực hiện pha phối hợp một hai với Ronaldo rồi tung ra cú dứt điểm căng nhưng đáng tiếc là trung vệ John Terry đã kịp lao về cản phá.

Man Utd ‘nhấm chìm’ Chelsea
Vidic đánh đầu mở tỷ số cho MU

Trong phút bù giờ, Ronaldo đã đánh đầu tung lưới Chelsea nhưng các trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng các cầu thủ MU đã thực hiện pha đá phạt góc sai luật. Ở tình huống đá lại, Giggs thực hiện pha đá phạt góc thẳng vào khung thành của Chelsea, bóng khẽ chạm đầu Berbatov rồi đi ra phía sau đúng vị trí có mặt của Vidic, và trung vệ này đã thực hiện một pha đánh đầu hoàn hảo không cho thủ thành Cech một chút cơ hội cản phá, mang về bàn thắng khai thông thế bế tắc cho MU.

Bước sang hiệp hai, HLV Scolari quyết định tung Anelka vào sân thay Deco để gia tăng sức mạnh tấn công cho Chelsea. Vị chiến lược gia người Brazil hi vọng Anelka sẽ kết hợp tốt cùng Drogba để mang về bàn thắng cho The Blues nhưng thực tế mọi tính toán của vị chiến lược gia này đã đổ bể.

Man Utd ‘nhấm chìm’ Chelsea
Rooney gia tăng cách biệt lên 2-0 cho MU

Trong lúc Chelsea dâng cao tìm bàn thắng san bằng cách biệt thì cũng chính là thời điểm họ dính phải đòn hồi mã thương của đối thủ. Sự nôn nóng của Chelsea đã phải trả giá bằng pha thủng lưới thứ hai và người lập công lần này là tiền đạo Wayne Rooney. Phút 63, sau pha chồng cánh với Ronaldo, Evra thực hiện pha căng ngang chuẩn xác để Rooney nhanh chân lao vào đệm bóng tung lưới thủ thành Cech. 2-0 cho MU.

Bị dẫn trước tới 2 bàn, các cầu thủ Chelsea xuống tinh thần trông thấy và không có gì là ngạc nhiên khi Berbatov lập công ấn định chiến thắng 3 sao cho MU ngay trước khi hết hiệp hai có 3 phút.

Man Utd ‘nhấm chìm’ Chelsea
Berbatov ấn định chiến thắng 3-0

Phút 87, Ronaldo thực hiện pha đá phạt bên cánh trái và Berbatov nhanh chân lao vào đệm bóng cận thành khiến thủ thành Cech hoàn toàn bất lực. Bên ngoài đường biên HLV Scolari đứng chết lặng, và có lẽ ông hiểu rằng chiếc ghế của mình đang nóng hơn bao giờ hết.

Với chiến thắng 3-0 trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tới ngôi vô địch – Chelsea, MU đang tạo cho mình một lợi thế lớn để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Ferguson lúc này là giành chiến thắng ở hai trận đấu bù để trở lại vị trí số một trên bảng xếp hạng (hiện MU kém Liverpool 5 điểm, nhưng đá ít hơn 2 trận).

Đội hình ra sân

Man Utd: Van der Sar, Neville, Vidic, Evans, Evra (O’Shea, 66), Ronaldo, Fletcher, Giggs (Carrick, 80), Park, Berbatov, Rooney.

Chelsea: Cech, Bosingwa (Belletti, 63), Carvalho, Terry, Ashley Cole, Mikel, Joe Cole (Di Santo, 85), Lampard, Ballack, Deco (Anelka, 46), Drogba.

Vòng 21
Thứ bảy, ngày 10/1
Aston Villa v West Brom 2-1
(Davies 19', Carson 41' phản lưới - Morrison 49')
Arsenal v Bolton 1-0
(Bendtner 84')
Everton v Hull 2-0
(Fellaini 18', Arteta 45+1')
Boro v Sunderland 1-1
(Alves 45' - Jones 82')
Newcastle v West Ham 2-2
(Owen 19', Carroll 78' - Bellamy 29', Cole 55')
Stoke v Liverpool 0-0

Portsmouth v Man City (hoãn)
Fulham v Blackburn (hoãn)

Chủ nhật, 11/1
Wigan v Tottenham 1-0
(Figueroa 90+1')

MU v Chelsea 3-0
(Vidic 45+2', Rooney 63', Berbatov 87')




February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28