My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đêm qua anh nằm mơ...!

Đêm qua anh nằm mơ...! magnify

Đêm qua anh nằm mơ

Một giấc mơ kỳ lạ

Em là nàng tiên cá

Anh là gã dân chài

Rồi một sáng sớm mai

Em vô tình sa lưới

Anh tìm việc làm mới

Cùng em rời biển xanh


Em mắc vào lưới anh

Có vô tình đâu nhỉ?

Ta sống trong mộng mị

Yêu thương thật êm đềm


Nhưng chuyện của anh em

Là chuyện người và cá

Đâu đơm hoa kết quả

Đâu đầu bạc răng long

Em nhớ biển mênh mông

Anh nhớ thời phiêu bạt

Em muốn mãi ca hát

Anh muốn mãi rong chơi.

Thôi, em ơi cứ bơi

Trời xanh và nước mát

Anh chỉ xin giọng hát

Để nhớ em suốt đời.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28