Liverpool 0 - 1 Man Utd:Ban linh cua Quy Do thanh Manchester!
Tuesday, December 18, 2007 4:33:00 AM
Bàn thắng bất ngờ ở phút thứ 43 của tiền đạo Carlos Tevez đã giúp cho Quỷ Đỏ thành Manchester hạ gục Đoàn Quân Đỏ Liverpool ngay tại thánh địa Anfield của đội này.
Vào trận với ý đồ "ăn tươi nuốt sống" đối thủ, Liverpool đã vấp phải một Manchester United đầy bản lĩnh với sự quyết liệt và tỉnh táo nơi hàng phòng ngự, sự chắc chắn nơi cặp tiền vệ trung tâm.
Owen Hargreaves và Olivera Anderson đã có một trận đấu rất tốt, đánh chặn hầu hết các đợt tấn công từ trung lộ của Liverpool, nơi có sự hiện diện của siêu tiền vệ Steven Gerrard. Nơi 2 cánh, Cristiano Ronaldo và Ryan Giggs bị phong tỏa rất chặt chẽ khiến cho các đợt tấn công biên quen thuộc của M.U không thể triển khai một cách thuần thục.
United chủ yếu dựa vào tốc độ, kỹ thuật và sự tinh quái của bộ ba Rooney - Tevez - Ronaldo để triển khai tấn công, các vị trí còn lại thường lùi rất sâu do phải chịu sức ép khá lớn từ phía Liverpool.
Fernando Torres - cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất do phong độ rất tốt trong thời gian gần đây, đã không có nhiều cơ hội trước Rio Ferdinand. Trước đẳng cấp và phong độ rất tốt của Rio trong trận này, Torres đã không thể làm gì hơn ngoài việc bực tức và gây hấn với trung vệ của Quỷ Đỏ.
Cầm cự được sau thời gian đầu bị đối phương đánh phủ đầu, M.U đã lặng lẽ vươn lên khi thời gian của hiệp 1 không còn nhiều. Từ pha phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của M.U, đội trưởng Ryan Giggs bất ngờ không tạt bóng vào khu 16m50 như thường lệ mà trả sệt một đường bóng rất gọn gàng cho Wayne Rooney âm thầm băng lên từ tuyến hai tung một cú sút trái phá, bóng đi căng và tìm đúng vị trí của Carlos Tevez, tiền đạo này không bõ lỡ cơ hội ngon ăn như thế, 1-0 cho M.U, từ một pha dứt điểm rất nhanh và gọn gẽ của "Sư Tử" Tevez.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 dành cho Quỷ Đỏ thành Manchester.
Sang hiệp 2, Benitez - người đã không thể thắng Sir Alex Ferguson kể từ khi về với Liverpool, quyết tâm tìm bàn thắng gỡ hòa bằng việc tiếp tục chỉ đạo cho các học trò tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2. Đây là lúc hàng thủ chắc chắn nhất Giải Ngoại Hạng Anh cho đến lúc này của M.U thể hiện đẳng cấp của mình. Sau vài pha bóng chệch choạc từ đầu trận, thủ thành Van Der Sar vẫn thể hiện sự chắc chắn như thường lệ. Vida cũng thế, anh đã dần thể hiện được chất thép và sự dũng mãnh của mình trước các đợt tấn công của Liverpool, cùng với Rio Ferdinand - người chơi rất tốt ở trận này, đem lại sự an toàn cần thiết cho hàng thủ Quỷ Đỏ.
Anderson đã thể hiện được mình trước Steven Gerrard.
2 hậu vệ biên Evra và Brown cũng đã chơi rất cố gắng, đặc biệt là Patrice Evra, lên công về thủ cực kỳ hiệu quả, anh đã làm cho các fan hâm mộ chẳng còn nhớ Gabriel Heinze là ai !
Sự chắc chắc của hàng thủ, cộng với việc chủ động chơi phòng ngự - phản công, Sir Alex đã chủ động đẩy Cristiano Ronaldo lên chơi như một tiền đạo cắm, Rooney và Tevez lùi về hỗ trợ phòng ngự và tìm bóng. Bằng sự cố gắng của hàng tiền vệ, United đã có vài tình huống phản công nguy hiểm, đặc biệt là pha bóng ở phút thứ 78 của Wayne Rooney. Tiền đạo mới trở lại sau chấn thương này đã bỏ lỡ một cơ hội quá ngon ăn sau pha chuyền bóng căng ngang như dọn cỗ của Ronaldo, loại hết hàng thủ Liverpool, đưa Rooney vào thế đối mặt với thủ môn Reina của Liverpool, nhưng rất tiếc, Rooney đã đệm bóng ra ngoài trong sự tiếc nuối của Sir Alex bên ngoài đường pitch.
Những phút cuối trận, Liverpool không còn gì để mất dồn toàn lực tấn công về phía khung thành thủ môn Van Der Sar, nhưng các đợt tấn công không quá sắc sảo, không mang tính đột biến cao đã dễ dàng bị đánh bật ra trong sự vô vọng của Đoàn Quân Đỏ.
Rio luôn là nỗi ám ảnh của Liverpool !
Phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Liverpool được hưởng quá đá phạt khá thuận lợi ở vị trí mà Steven Gerrard thường xuyên ghi bàn. Pha đá phạt quá cao của tiền vệ đội trưởng Liverpool đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu cực kỳ sôi động và hấp dẫn này. Trên khán đài, các fan Liverpool ngán ngẫm bỏ về, fan M.U thở phào nhẹ nhõm và cùng nhau ăn mừng khi Trọng Tài Mark Halsey thỏi còi kết thúc trận đấu.
Quỷ Đỏ đích thực là đội bóng đến từ thành phố Manchester, và đêm nay Quỷ Đỏ là số 1 !
Vào trận với ý đồ "ăn tươi nuốt sống" đối thủ, Liverpool đã vấp phải một Manchester United đầy bản lĩnh với sự quyết liệt và tỉnh táo nơi hàng phòng ngự, sự chắc chắn nơi cặp tiền vệ trung tâm.
Owen Hargreaves và Olivera Anderson đã có một trận đấu rất tốt, đánh chặn hầu hết các đợt tấn công từ trung lộ của Liverpool, nơi có sự hiện diện của siêu tiền vệ Steven Gerrard. Nơi 2 cánh, Cristiano Ronaldo và Ryan Giggs bị phong tỏa rất chặt chẽ khiến cho các đợt tấn công biên quen thuộc của M.U không thể triển khai một cách thuần thục.
United chủ yếu dựa vào tốc độ, kỹ thuật và sự tinh quái của bộ ba Rooney - Tevez - Ronaldo để triển khai tấn công, các vị trí còn lại thường lùi rất sâu do phải chịu sức ép khá lớn từ phía Liverpool.
Fernando Torres - cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất do phong độ rất tốt trong thời gian gần đây, đã không có nhiều cơ hội trước Rio Ferdinand. Trước đẳng cấp và phong độ rất tốt của Rio trong trận này, Torres đã không thể làm gì hơn ngoài việc bực tức và gây hấn với trung vệ của Quỷ Đỏ.
Cầm cự được sau thời gian đầu bị đối phương đánh phủ đầu, M.U đã lặng lẽ vươn lên khi thời gian của hiệp 1 không còn nhiều. Từ pha phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của M.U, đội trưởng Ryan Giggs bất ngờ không tạt bóng vào khu 16m50 như thường lệ mà trả sệt một đường bóng rất gọn gàng cho Wayne Rooney âm thầm băng lên từ tuyến hai tung một cú sút trái phá, bóng đi căng và tìm đúng vị trí của Carlos Tevez, tiền đạo này không bõ lỡ cơ hội ngon ăn như thế, 1-0 cho M.U, từ một pha dứt điểm rất nhanh và gọn gẽ của "Sư Tử" Tevez.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 dành cho Quỷ Đỏ thành Manchester.
Sang hiệp 2, Benitez - người đã không thể thắng Sir Alex Ferguson kể từ khi về với Liverpool, quyết tâm tìm bàn thắng gỡ hòa bằng việc tiếp tục chỉ đạo cho các học trò tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2. Đây là lúc hàng thủ chắc chắn nhất Giải Ngoại Hạng Anh cho đến lúc này của M.U thể hiện đẳng cấp của mình. Sau vài pha bóng chệch choạc từ đầu trận, thủ thành Van Der Sar vẫn thể hiện sự chắc chắn như thường lệ. Vida cũng thế, anh đã dần thể hiện được chất thép và sự dũng mãnh của mình trước các đợt tấn công của Liverpool, cùng với Rio Ferdinand - người chơi rất tốt ở trận này, đem lại sự an toàn cần thiết cho hàng thủ Quỷ Đỏ.
Anderson đã thể hiện được mình trước Steven Gerrard.
Sự chắc chắc của hàng thủ, cộng với việc chủ động chơi phòng ngự - phản công, Sir Alex đã chủ động đẩy Cristiano Ronaldo lên chơi như một tiền đạo cắm, Rooney và Tevez lùi về hỗ trợ phòng ngự và tìm bóng. Bằng sự cố gắng của hàng tiền vệ, United đã có vài tình huống phản công nguy hiểm, đặc biệt là pha bóng ở phút thứ 78 của Wayne Rooney. Tiền đạo mới trở lại sau chấn thương này đã bỏ lỡ một cơ hội quá ngon ăn sau pha chuyền bóng căng ngang như dọn cỗ của Ronaldo, loại hết hàng thủ Liverpool, đưa Rooney vào thế đối mặt với thủ môn Reina của Liverpool, nhưng rất tiếc, Rooney đã đệm bóng ra ngoài trong sự tiếc nuối của Sir Alex bên ngoài đường pitch.
Những phút cuối trận, Liverpool không còn gì để mất dồn toàn lực tấn công về phía khung thành thủ môn Van Der Sar, nhưng các đợt tấn công không quá sắc sảo, không mang tính đột biến cao đã dễ dàng bị đánh bật ra trong sự vô vọng của Đoàn Quân Đỏ.
Rio luôn là nỗi ám ảnh của Liverpool !
Phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Liverpool được hưởng quá đá phạt khá thuận lợi ở vị trí mà Steven Gerrard thường xuyên ghi bàn. Pha đá phạt quá cao của tiền vệ đội trưởng Liverpool đã đặt dấu chấm hết cho trận đấu cực kỳ sôi động và hấp dẫn này. Trên khán đài, các fan Liverpool ngán ngẫm bỏ về, fan M.U thở phào nhẹ nhõm và cùng nhau ăn mừng khi Trọng Tài Mark Halsey thỏi còi kết thúc trận đấu.
Quỷ Đỏ đích thực là đội bóng đến từ thành phố Manchester, và đêm nay Quỷ Đỏ là số 1 !

