Skip navigation.

Let Your Life Speak

Before you tell your life what you intend to do with it, listen for what it intends to do with you

Ắp-đết cái Bờ-lóc

Lâu lắm rồi không động đến cái blog. Có lẽ phải đến 3 tháng rồi. Hôm nay, mở ra mới thấy Blog của mình trông quê mùa quá. Đành cắn răng ngồi 2 tiếng đồng hồ để thay lại Skin, Title, Sticky Post. Bây giờ trông cũng cũng đỡ hơn rồi.

Lúc đầu cũng không định update đâu. Nhưng thấy 2 ông em cùng phòng hôm nao cũng hì hục sửa sang mấy cái bờ-lóc. Thành ra tự dưng hơi thấy hoảng hoảng:sst: Ko chịu ắp-đết, khóe bị lạc hầu thì chết. Mình thì đâu thể thua "hậu sinh" được. Xin mời anh chị em cô chú bác hàng xóm láng giềng và người lạ tham khảo Blogs mới!!! :wink:

Tôi Luôn Có 2 Sự Lựa ChọnHạnh phúc làm tôi luống cuống

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies