Hạnh phúc làm tôi luống cuống
Saturday, 5. May 2007, 06:22:26
Hôm nay là ngày 05/05, ngày sinh nhật của tôi.
Mẹ từ tuần trước đã email sang: "Mẹ cho con 500.000 đồng, mua bánh ngọt ăn sinh nhật với bạn bè."
Mẹ là số một!
Lòng tôi cảm ơn mẹ thật nhiều. Mẹ là một người đơn giản nhất mà tôi từng được biết. Suốt 20 năm trời mẹ vẫn mặc một chiếc áo véc bằng dạ đen sọc xanh. Mẹ không đi ăn hàng. Mẹ không biết đi du lịch. Mẹ không biết nói chuyện một cách văn hoa. Nhưng bù lại, mẹ luôn dành cho tôi những điều tốt nhất. Mẹ giục tôi đi may quần áo mới. Mẹ chỉ ở nhà để tôi được đi học nước ngoài. Mẹ luôn mua cho tôi những đồ tốt nhất mà mẹ có thể. Con cảm ơn mẹ!
Sáng nay 10:00, em gọi điện sang: "Sinh nhật vui vẻ!". Vẫn với giọng nói mềm mại, ngọt ngào đó. Hai đứa nói chuyện thật lâu. Có cảm tưởng như em đang ở bên cạnh tôi vậy. Vẫn cách chúng tôi đã nói chuyện với nhau bao năm qua: cười đùa sen lẫn những khoảng trống im lặng nhẹ nhàng. Tự dưng thấy luống cuống quá.
Tôi cảm ơn Thượng Đế về những gì Ngài đã ban tặng: về sự sống, về gia đình và về em. Giống như không khí, nước và những tia nắng ấm áp, những thứ thiết yếu cho cuộc sống mà tôi được nhận miễn phí, em và gia đình đã sưởi ấm cuộc đời của tôi. Tôi là một người may mắn!










How to use Quote function: