7 ngày và 2 bộ phim tài liệu
Friday, 11. May 2007, 00:44:51
Cứ mỗi buổi chiều, mình lại lang thang trên con đường nhỏ xung quanh Handong. Nhìn những đồi thông quen thuộc rung rung dưới gió biển và ánh nắng chiều yếu ớt. Sinh viên Handong vẫn thế chạy đôn, cháy đáo từ ký túc lên thư viện, từ thư viện về căng-tin... Thật lòng, đôi khi mình cảm thấy chóng mặt. Không biết rằng những người đang chạy đôn đáo đó có nhận ra rằng hôm nay, cánh đồng lúa dưới chân đồi kia đã bắt đầu được người ta cầy cấy lại chưa nhỉ? Cả mùi gió cũng đã khác rồi, nó khô hơn một chút, làm cho ngực hơi tưng tức mỗi lần hít thở.
Hàn Quốc ơi Hàn Quốc, tại sao lại cứ phải gồng mình lên như thể nếu không làm thế thì bầu trời kia sẽ sụp xuống trong giây lát? Thầy Tony bảo: "Đừng sống bởi vì những gì người ta nói, hãy sống vì mình là chính mình." Hôm nay, tôi muốn bắt đầu đi một chuyến đi dài 7 ngày để quay 2 bộ phim tài liệu. Bộ thứ nhất có tiêu đề "Người ta nói" còn bộ kia có cái tên đơn giản hơn: "Tôi nói"
(Còn tiếp)










How to use Quote function: