Lâu em không đọc chuyện cười
Saturday, 12. May 2007, 09:18:14
Từ ngày đi học đại học đến giờ, quên không đọc truyện cười. Trong trí nhớ chỉ còn xót lại những câu truyện mà bố vẫn thường kể cho mình nghe từ hồi còn bé tí. Lạ thật, hình như khi đứa trẻ đã thích một cái gì, thì nó sẽ tiếp tục thích cho đến khi nó trưởng thành thì phải. Mình đã thuộc lòng những câu truyện của bố , thế nhưng môi lần bố kể lại thì mình nhất định sẽ lại cười. Cười như chưa bao giờ được cười. Hôm quan, mình thèm được cười như vậy!
"Thích ăn thì lăn vào bếp" - các cụ đã bảo rồi, thế là quay ngay sang thằng em bên cạnh hỏi xin mấy cái địa chỉ Web "nhắng". Hì hục một lúc, khai thác được vài truyện hay, post lên mạng cho mọi người tham khảo:D
Truyện 1
Trong một trại huấn luyện quân cảm tử Ta-ni-ban, thấy giáo hướng dẫn các học sinh sử dụng bom: "Các em phải chú ý nhìn cho kỹ, bởi vì thầy sẽ chỉ làm mẫu một lần thôi!"
Truyện 2
Một người đàn ông rất hãnh diện vì có đến 6 người con trai. Ông thường gọi vợ của mình với cái tên: "Bà mẹ của 6 chàng hoàng tử" mà không thèm hỏi xem bà có thích hay không. Một hôm 2 vợ chồng đi ăn tiệc. Lúc tiệc tàn, ông chồng như thường lệ gọi vợ: "Bà mẹ của 6 chàng hoàng tử ơi, em đã sẵn sàng để về chưa?" Lần này thì bà vợ hết chịu nổi, bà ta dõng dạc trả lời: "Em đã sẵn sàng thưa ông bố của 4 chàng hoàng tử."
Muốn viết thêm quá, nhưng hết time rồi:( Bye:jester:











How to use Quote function: