Kỷ Niệm Bên Em...!
Saturday, December 18, 2010 4:55:40 AM
MÙA HOA SỮA SÀI THÀNH
Đông này Hà Nội đầy hoa sữa
Thành phố này ít có lắm anh ơi!
Chẳng vơi nhớ- hương thơm hoa sữa nở
Ẩn trong lòng hạnh phúc tuổi lớn khôn
Anh chở em giữa mùa hoa sữa nở
Hoa rộn ràng trong tiếng gọi của đầu đông
Hoa chẳng rét khi Sài Thành đông đến!
Hoa chẳng lạnh khi buồn tủi đơn côi
Anh dành cho em bất ngờ và hạnh phúc
Có lẽ nào hạnh phúc giấu trong tim
Anh chở em đã bao lần tìm kiếm
Chẳng trễ hẹn cũng chẳng thấy hoa đâu
Nhưng hôm nay đây, chính bởi nơi này
Đã đánh dấu kỷ niệm chẳng thể dứt
Anh dành cho em cả con đường trải rộng
Những rặng đường thơm mát của hoa thương
Hoa sữa nhiều em chẳng thể đếm hết
Gió xuôi chiều hương tỏa khắp đâu đây
Em lan man thả hồn vào mơ mộng
Gắn với anh tình thương yêu và tâm hồn bé bỏng
Ước mơ nào vụt biến lại ước mơ
Anh hôn em giữa mùa hoa sữa nở
Em hồi hộp- lo sợ một bờ vai
Hai ngón tay ấn định đếm từng bước
Ước điều gì? Tha thiết thế này đây?
Anh hôn em da diết cháy bỏng
Em đã mặc anh kệ anh tự bao giờ
Vì em ngỡ đó là sự bộc phát
Tự phát của hai trái tim
Hai thái cực hoàn toàn khác nhau
Anh cực dương- em cực âm
Và cũng có thể còn ngược lại nữa
Em thả hồn theo tiếng gọi của bờ môi
Rồi 1, rồi 2, rồi 3… rồi em chẳng thể đếm nổi nữa
Em xõa tay chẳng ấn định mất rồi!
Em ôm anh rồi thật sự anh tin không?
Em ôm chặt anh rồi anh hãy tin anh nhé!
Hoa bên anh bên em cùng lan tỏa
Hoa ngào ngạt tràn xuống xõa bên ai
Hoa thơm mát lẫn vào nụ hôn ấy!
Nụ hôn ngọt ngào có lẫn vị của hoa
Anh hôn em dù cử chỉ chưa nói hết
Em hiểu rằng: Anh dành tặng cho em
Anh tặng cho em bất ngờ và hy vọng
Tặng cho em bằng tình yêu thương không bờ không bến!
Như ngọn nến thắp sáng rực bình minh
Như nụ hoa xinh kia bắt đầu chớm nở
Chỉ hy vọng và hy vọng mà thôi!
Em chẳng biết rồi đây sẽ còn tới đâu nữa
Nhưng cứ tin theo tiếng gọi của con tim
Chờ thời gian sẽ chứng minh tất cả
Chờ thời cuộc sẽ dành trọn bên anh?
Chờ rất lâu và còn rất lâu nữa!
Đến bao giờ hỏi còn có trách lòng ai?
[/ALIGN]
Đông này Hà Nội đầy hoa sữa
Thành phố này ít có lắm anh ơi!
Chẳng vơi nhớ- hương thơm hoa sữa nở
Ẩn trong lòng hạnh phúc tuổi lớn khôn
Anh chở em giữa mùa hoa sữa nở
Hoa rộn ràng trong tiếng gọi của đầu đông
Hoa chẳng rét khi Sài Thành đông đến!
Hoa chẳng lạnh khi buồn tủi đơn côi
Anh dành cho em bất ngờ và hạnh phúc
Có lẽ nào hạnh phúc giấu trong tim
Anh chở em đã bao lần tìm kiếm
Chẳng trễ hẹn cũng chẳng thấy hoa đâu
Nhưng hôm nay đây, chính bởi nơi này
Đã đánh dấu kỷ niệm chẳng thể dứt
Anh dành cho em cả con đường trải rộng
Những rặng đường thơm mát của hoa thương
Hoa sữa nhiều em chẳng thể đếm hết
Gió xuôi chiều hương tỏa khắp đâu đây
Em lan man thả hồn vào mơ mộng
Gắn với anh tình thương yêu và tâm hồn bé bỏng
Ước mơ nào vụt biến lại ước mơ
Anh hôn em giữa mùa hoa sữa nở
Em hồi hộp- lo sợ một bờ vai
Hai ngón tay ấn định đếm từng bước
Ước điều gì? Tha thiết thế này đây?
Anh hôn em da diết cháy bỏng
Em đã mặc anh kệ anh tự bao giờ
Vì em ngỡ đó là sự bộc phát
Tự phát của hai trái tim
Hai thái cực hoàn toàn khác nhau
Anh cực dương- em cực âm
Và cũng có thể còn ngược lại nữa
Em thả hồn theo tiếng gọi của bờ môi
Rồi 1, rồi 2, rồi 3… rồi em chẳng thể đếm nổi nữa
Em xõa tay chẳng ấn định mất rồi!
Em ôm anh rồi thật sự anh tin không?
Em ôm chặt anh rồi anh hãy tin anh nhé!
Hoa bên anh bên em cùng lan tỏa
Hoa ngào ngạt tràn xuống xõa bên ai
Hoa thơm mát lẫn vào nụ hôn ấy!
Nụ hôn ngọt ngào có lẫn vị của hoa
Anh hôn em dù cử chỉ chưa nói hết
Em hiểu rằng: Anh dành tặng cho em
Anh tặng cho em bất ngờ và hy vọng
Tặng cho em bằng tình yêu thương không bờ không bến!
Như ngọn nến thắp sáng rực bình minh
Như nụ hoa xinh kia bắt đầu chớm nở
Chỉ hy vọng và hy vọng mà thôi!
Em chẳng biết rồi đây sẽ còn tới đâu nữa
Nhưng cứ tin theo tiếng gọi của con tim
Chờ thời gian sẽ chứng minh tất cả
Chờ thời cuộc sẽ dành trọn bên anh?
Chờ rất lâu và còn rất lâu nữa!
Đến bao giờ hỏi còn có trách lòng ai?
[/ALIGN]
