My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Thế là một cuộc tình lại tan vỡ.

Vừa vào đọc Blog của Pekoj với thằng công chúa. Thấy cũng buồn. Chúng nó chia tay cũng chẳng phải những cái lý do đáng chia tay. Với cảm nhận của mình, 2 đứa yêu nhau nhiều, mà phần nhiều hơn có lẽ là của Pekoj, nhưng mà, có lẽ cũng chỉ vì chẳng thể tìm ra được một cách giải quyết cho những cái đã qua của chúng nó mà giờ phải chia tay. Cũng buồn, yêu nhau mà phải chia tay, mới có mấy tháng, ngắn ngủi quá. Những lần trước mình vẫn nói gì đó với 2 đứa, nhưng có lẽ lần này thì chẳng thể được. Mọi chuyện ko còn đơn giản chỉ là giận dỗi nữa rồi. Mình chẳng thể hiểu nổi cảm giác phải chia tay người mình yêu thế nào, nhưng mà chắc là buồn, buồn lắm. Có lẽ cũng vì thế mà hôm nay nó say, say hơn lần trước đã từng say. Hi vọng là 2 đứa nó sẽ tìm lại được những gì đã mất. Vì cả 2 đứa nó vẫn còn yêu nhau lắm...

Lâu lắm rồi mới mưa!Một ngày như mọi ngày.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28