My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

21/3

Sáng nay ngủ dậy muộn quá, tận 10h30 mới dậy, tại hôm qua tận 4h mới ngủ, lại mệt nữa. Ngủ dậy nhìn thầy cái đống cốc chén với phin cafe của cái Trang mà thấy bực mình ghê. Mình đâu phải là thằng Tuyền. Hix, mình ko thích cái kiểu như thế này. Biết là tính nó công chúa thế nhưng mà cũng ko phải là thế này là được....

Rửa cốc chén xong thì thằng Dũng vào lấy đệm, thế là lại phải đi giặt chiếu, xong dọn dẹp với lau nhà. Mệt ghê.
Lúc trưa buồn ngủ quá nhưng mà ko có chiếu thế là phải thức, học cả buổi trưa lẫn chiều, cũng được kha khá, nhưng mà mệt, có lúc tưởng là ko còn sức đứng lên nữa. Thấy mình yếu quá, chẳng chịu tập thể dục gì cả. Tối thì anh Hiên gọi sang uống bia. Lâu rồi mới uống nhiều nhiều bia thế, thấy phê phê, thế là lại chẳng học được tí nào. Ngồi viết Blog tí chắc là cũng đi ngủ thôi.
Hai đứa kia hình như là hôm nay làm lành với nhau rồi thì phải. Hix, chẳng hiểu ra làm sao cả. Cứ như 2 đứa trẻ con.
Thấy đói quá, trưa đã ăn mì rồi, tối lại toàn uống bia, chẳng ăn được bao nhiêu, định đi ăn cái gì đấy nhưng mà trong ví còn còn 5 nghìn. Hix, nhục quá. Lúc chiều có 100 thì phải đóng tiền mạng hết rồi, phải vay thêm anh Hiên nữa chứ, ngại ghê. Có 5k, cũng đủ cái bánh mì mà chẳng thấy có hàng bánh mì nào qua đây nhỉ.
Lúc nãy bảo cái Trang Thối là anh ko thích em cầm chìa khóa phòng anh, nó tỏ rõ là ko thích, nhưng mà kệ. Mình cũng ko thích nó cầm. Chẳng phải hẹp hòi chuyện gì, nhưng mà cảm giác có người nào đó vào phòng mình mà ko có mình ở nhà thấy bực mình ghê. Nhất là sáng ra, mình ngủ dậy muộn, còn nó thì dậy sớm, sang phòng mình mở cửa, thấy mất tự nhiên quá. Mình ngủ 1 mình lỡ đâu có hôm chẳng mặc gì thì sao? Hix. Mà lại còn như thằng Tuyền cũng thế. Mọi lần mình với Tồ ngủ trong phòng, sáng ra nó từ phòng bên về, mở cửa mà chẳng thèm gọi mình lấy 1 tiếng, nhỡ đâu... thì sao. Hix. Tốt nhất là ko cho ai cầm chìa khóa hết, nó muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Sắp phải nộp đồ án rồi, mà lại sắp thi rồi, thấy lo quá. Thế là tối nay lại chẳng học được gì rồi. Thôi đi ngủ sáng mai dậy học vậy.

Một ngày như mọi ngày.Lâu lắm mới được hôm đi chơi.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28