Lại mưa phùn...
Tuesday, March 24, 2009 7:30:34 PM
Trưa nay thằng Tiệp với con người yêu nó về, bảo mình vay hộ tiền về nhưng mình bảo ko vay được, cuối tháng rồi. Chả biết nó có nghĩ gì ko. Nó với thằng Hoàng đi chơi hết 2 triệu (thấy nó bảo thế) mà chẳng cả để được ít mà về, mình cũng có phải là lúc nào cũng có tiền đâu. Nó chẳng biết nghĩ cho mình gì, chán ghê.
Trưa thằng Long xuống rủ đi ăn, 2 thằng đi ăn xong thì lại rủ mấy thằng nữa đi AOE, hic, lâu lắm mới chơi, tận 5h mới về. Anh Tuấn lên, nấu cơm ăn cơm xong thì học, nhưng cả buổi tối chẳng được thêm tí gì, chán chẳng muốn học nữa. Để mai lên hỏi GVHD xem thế nào vậy.
Lúc nãy cái Kòi trêu mình nó cho nó sang đây ngủ cùng, chẳng biết nó trêu thế là có ý gì, chẳng biết có phải nó thử mình xem thế nào ko. May mà mình ko phải là thằng hám sắc. Keke. Ko thì hôm nay lại dính ngay vào cãi bẫy mỹ nhân kế (Tạm gọi thế). Hix. Nhưng mà nếu mà phải là nó thử mình thì cũng thấy bực mình, quên nãy ko hỏi nó luôn.
Hôm nay thằng Long bảo định xuống đây ở với mình, nhưng mà mình đang muốn ở một mình, nên cũng chẳng bảo gì, chỉ hỏi nó là thế mày quyết định thế nào, thì nó bảo là thôi tao ở trên kia cũng được. Thôi thế cũng được, mình muốn ở một mình cho nó được tự do, thoải mái. Hôm qua thằng Tuyền nhắn tin cho mình là từ tháng sau nó lại phải về bên nhà nó rồi.
Thôi mệt rồi, ngủ cái, sáng mai còn dậy lên gặp GVHD. Hix, mệt quá, mà vẫn chẳng đâu vào đâu.











