My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Viết cho ngày hôm kia.

Hôm kia mệt quá thế là chẳng viết được. Hôm nay viết bù.
Sáng ngủ dậy mệt quá, thằng Tiệp gọi điện bảo lên Mỹ Đình đón cái Hoa hộ nó, nhưng mình gọi cho cái Hoa bảo nó tự vào, mình mệt. Chiều, thằng Tiệp với thằng Hoàng vào chỗ mình, xong lúc sau thì thằng Hoàng về luôn, còn thằng Tiệp ở lại với cái Hoa...

Mấy hôm cứ ngồi mãi trước cái màn hình máy tính, thấy người nó mệt mỏi quá, thế là xách giày đi chạy thể dục. Hix, lâu ko chạy mệt thật, chạy được đoạn lại nghỉ đi bộ. Về mệt rã rời hết chân tay. Tối con Huyền rủ đi ăn ốc xong về học. Thế mà cũng chẳng học được cái gì. Mình đúng là đầu đất, học mãi mà ko làm được mấy cái bài tập. Bỏ cái ngành này cũng là đúng thôi

Thế là từ hôm qua đến giờ lại tiêu mất 200 rồi, đang lúc khó khăn thấy mình tiêu hoang quá. Chẳng biết tiết kiệm gì cả. Hix, còn tiền học phí nữa mà cứ tiêu thế này thì toi. Mà bài tập cũng sắp phải nộp rồi, mà vẫn chẳng đâu vào đâu, mệt ghê. Học hành vất vả mà kết quả...

Nhìn thấy cái Kòi với thằng công chúa quấn quít bên nhau mà thấy nhớ Tồ ghê, chẳng biết Tồ có thế ko. Kể ra yêu nhau mà ở gần nhau cũng vui. Nhỉ. Ah, tự dưng hôm nay sang bên nhà cái Kòi, nhìn thấy chị Huyền thấy kết kết, mọi hôm cũng gặp nhưng sao hôm nay thấy kết ghê. Thấy bảo mới chia tay người yêu. Hix, nhưng mà chị ấy biết mình có người yêu rồi, thế mới chán chứ lại. Chẹp chẹp.

Lâu lắm mới được hôm đi chơi.Lại mưa phùn...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28