My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Buồn ngủ quá!

Hôm nay học mới đến tầm này mà đã buồn ngủ quá. Định đi ngủ nhưng mà thôi viết mấy dòng đã. Xong rồi thì ngủ.

Ngày hôm nay cũng học được một tí. Trưa ra rút tiền của anh Tuấn gửi cho, nhưng mà chiều mải học quên mất là đi nộp học phí. Trưa mai đi cũng được. Lúc tối đau đầu quá, rủ cái Kòi đi ăn xôi, xong về định học mà đau đầu quá ko học được. Sang nhà cái Kòi chơi, nó lại bóp đầu cho mình, thấy cũng thích ghê. Thấy thoải mái hẳn (Có khi ra trường nó mở quán miến ngan cạnh quán matxa cũng nên bigsmile)...

Về nhà học được tí thì đã buồn ngủ rồi, cố lắm mới được đến lúc này. Mệt ghê. Thế mà cũng vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Lúc tối ăn có bát xôi bây giờ thấy đói đói rồi, mà chẳng thấy có cái gì ăn cả, thế mới chán chứ lại.

Thôi có khi đi ngủ thôi, hix, hoa hết mắt rồi. Cứ tình trạng ngủ nghỉ với ăn uống thế này thì chẳng mấy chốc mà mình thành đầu 3 mất. Hix.

Chẳng được cái việc gì.Mất điện

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28