My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Học với chả hành

Hôm qua 5h mới ngủ mà sáng nay 7h con Kòi đã gọi dậy đi học. Mệt mỏi, buồn ngủ, vác cái thân lên lớp để bảo vệ BTL. Thế mà lên đến nơi thì thằng Dũng thông báo một tin xanh rờn: Tao chưa làm được cái gì. Hix. Chẳng nói được câu nào. Cuối cùng may quá là hôm nay chưa bảo vệ hết được, lại để tuần sau.

Về nhà định học thì mất điện, sao mấy hôm nay toàn mất điện, chán ghê. Thế là thằng Tuyền rủ lên nhà thằng Tùng Đoàn chơi, cùng với thằng bạn nó nữa...

Cũng định ko đi, vì nghĩ là lên đấy thì thế nào cũng phải uống rượu. Nhưng mà ở nhà ko có điện thì biết làm gì, thế là đi. Lên uống ko nhiều, nhưng mà về nhà mệt. Chắc cũng tại thiếu ngủ quá. Ngủ 1 mạch đến hơn 7h tối mới dậy. Học tí nhưng mà chẳng có hứng, lại ngồi nghịch linh tinh. Người mệt quá... Có khi ốm mất.

Vừa nãy gọi điện cho X. Nói chuyện thì cảm thấy vui ghê, nhưng mà sao ko nói chuyện nữa, nghĩ đến những điều mà mình đang phải nghĩ đến thì lại thấy buồn. Bé gì hôm qua comment là mình nên nói với X, nhưng mà có lẽ là mọi chuyện ko đơn giản như thế. Thôi ko nhắc đến chuyện này nữa. Kệ đi. Tính sau, cái gì đến nó sẽ phải đến.

Hôm nay đi xe, cứ mải nói chuyện với cái Kòi, suýt thì lao vào cái oto, may mà thằng Tuyền nó nhắc, chứ ko thì chẳng biết là số phận mình hôm nay thế nào nữa. Đã bảo là đi xe phải cẩn thận, thế mà...

Sao học khó vào quá. Mình đâu đến lỗi ấu trĩ lắm mà sao học chẳng vào tí nào. Hình như là từ ngày đi học thì mình ko còn có khả năng tư duy như trước nữa hay sao ấy, thấy những bài học đơn giản đến mức ko thể đơn giản hơn mà mình cũng chẳng hiểu. Hix, thế này thì còn làm ăn gì được nữa.

Dấu hỏi??????????Trời lại lạnh rồi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28