Trời lại lạnh rồi...
Monday, March 30, 2009 5:35:14 PM
Tối sang bên cái Kòi ăn cơm, cả thằng công chúa ở đấy nữa. Thấy chúng nó quấn quýt lấy nhau lại thấy nhớ X quá. Mai X xuống rồi, mình vừa muốn vừa ko muốn. Nhưng nếu X biết mình ko muốn X xuống thì chắc là X buồn lắm. Thôi kệ, dù sao thì cũng lâu rồi ko gặp X, cũng thấy nhớ nhiều. Nhưng mà mình sợ là nếu X xuống đây mình sẽ ko học được. Mà sắp thi rồi, nhất là kỳ này bọn mình học lý thuyết trên lớp ít, chỉ trông chờ vào mấy ngày ôn thi thôi, mà ko học được thì chắc chắc là ko ổn rồi. Hôm nay thấy X bảo là ốm, chẳng biết là thế nào, nhưng mà thấy bảo chiều khỏi rồi, chắc tại thay đổi thời tiết nên vậy.
Mai là sinh nhật mình tính theo ngày âm mà mình còn ko nhớ. Vừa nãy X nhắn tin mới nhớ ra. À mà bây giờ là bước sang ngày mới rồi. Chẳng biết sang tuổi mới có gì vui ko.
Mấy hôm hôm nào cũng thức khuya thế này chắc mình kiệt sức mất. Hôm nay thì mình cảm thấy mệt thực sự rồi. Cố ngồi viết mấy dòng vào đây rồi đi ngủ. Lúc tối gọi điện về hỏi xin tiền mẹ nhưng mẹ chưa có, cũng buồn, nhưng mà biết sao được. Ko biết mấy hôm nữa lấy đâu ra tiền trả anh Tuấn đây.
Kể ra viết Blog cũng hay. Bạn bè trên Blog thì ai cũng đọc được những điều mình viết, còn bạn bè mình thì chắc là chẳng ai biết mình có Blog Opera. Chắc là vẫn nghĩ mình viết ở Yahoo. Keke. Nhưng mà vào đây mình toàn viết tâm sự là nhiều, chắc là ai đọc cũng thấy chán, vì họ chẳng quen mình là ai cả. Nhưng biết làm sao, vì mình vẫn coi Blog như cuốn nhật ký mà.
Thôi ngủ thôi. Mệt quá rồi. Ngủ tí rồi tí nữa dậy học cũng được. Ngồi mệt thế này chắc cũng chẳng học được.











