My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Happy Birthday to me.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của mình (Tính theo ngày âm). Sáng 7h ngủ dậy (Tại hôm qua ngủ sớm), nhận được tin nhắn của Kòi với của Huê, vui ghê. Thế mà mình quên mất cả SN mình. Chẹp chẹp. Mà đang nghĩ xem đến hôm sinh nhật kia có tổ chức gì ko đây...

Cũng muốn tổ chức cho vui. Nhưng mà bây giờ mà tổ chức thì đông lắm. Sợ ko đủ chỗ, với lại đông quá cũng ko hay. Năm thứ nhất chưa chơi với bọn lớp ĐH mà còn phải ngồi ngoài sân, mà bây giờ thì ko biết là ngồi đâu được. Hix, cũng sắp đến nơi rồi còn gì.

Lâu lắm mới có hôm ngủ sớm như hôm qua, hôm nay dậy sớm để học nhưng mà đã được chữ nào đâu, vào viết mấy dòng xong thì học vậy. Trời lạnh lạnh, tận tối X mới xuống, lâu quá. Mong lắm thiên thần của anh ơi.

Cái Kòi chúc mình tìm lại được cảm hứng cho tình yêu của mình. Có lẽ cũng phải vậy thôi. Dù sao thì mình cũng vẫn yêu Xá nhiều lắm mà. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thôi học tí. Ko thì ngày kia là phải nộp rồi.

Nice day!

Bó tay với văn vởVợ yêu xuống chơi

Comments

..-:: Ruacon_a10_bn::-.. khuong34a Tuesday, March 31, 2009 4:22:47 PM

Ồ ! Chúc mừng sinh nhật nhé!

Hixahieuxa Tuesday, March 31, 2009 6:00:43 PM

Thankyou. Thực ra thì hôm nay chỉ là sinh nhật tính theo ngày âm của mình thôi. Còn sinh nhật tính theo ngày dương (chính) thì còn 21 ngày nữa cơ (countdowns). Cảm ơn bạn nhiều. Chúc vui vẻ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28