My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Cuối cùng thì cũng xong cái đồ án.

Hôm qua bảo vệ đồ án (môn). Mọi chuyện đều tốt đẹp, dù có một vài thiếu sót, nhưng ko sao, thế là bình thường mà. Chưa biết điểm, nhưng có lẽ là ko đến nỗi nào. Xong cái cũng thấy thoải mái hắn lên, mấy hôm mệt hết cả người với nó. Hix.

Nhưng mà lại còn 2 môn nữa cơ, bài tập lớn ấy. Chẳng biết thế nào nữa. Mà lại còn sắp thi nữa, mồng 8 thi môn đầu tiên rồi, mà giờ vẫn trống rỗng. Hix, ko biết kỳ này thế nào đây.

Hôm nay cái Huyền Kòi về quê, nó bị thủy đậu, về quê chữa. Hix, chắc là phải nghỉ thi. Khổ thân con bé, ốm đau vào đúng cái lúc thi cử.

Mồng 10 phải trả tiền anh Tuấn rồi, biết lấy đâu ra đây. Chẳng biết xoay sở thế nào nữa. Tiền với chả nong, mệt mỏi quá, ko biết bao giờ mới hết được cái kiếp nợ nần.

Cũng thấy mệt mệt rồi, có khi đi ngủ thôi, sáng mai còn phải đi bảo vệ BTL Automat nữa chứ. Hix.

Buồn...Đã buồn thì trời lại còn mưa...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28