LẠI HẾT MỘT NGÀY.
Thursday, April 9, 2009 6:26:39 PM
Hôm nay bọn nó rủ mình là đi thày cho điểm thi nó cao. Nhưng mà mình chẳng thích đi thày lắm. Thấy bảo là lớp mình nó đi nhiều lắm mà, ko đi thì chắc là điểm ko thể bằng chúng nó được rồi. Nhưng mà mình vốn dị ứng với cái cảnh đi thày đi cô. Với lại bây giờ đi cả mấy môn thì cũng phải mất gần một triệu, tiền đâu mà đi. Hix.
Hôm nay mình bảo với cái Kòi là để lần khác về nhà mình, thế là cũng được rồi. Chẳng phải mình ghét nó, nhưng mà có mỗi mình với nó về cũng ngại. Yêu nhau chẳng nói, keke. Thôi để khi nào mình rủ cả bọn thằng Long về thì nó về cũng được. Như thế đi chơi cho nó vui.
Lúc trưa bảo X là mấy hôm nữa cho mình mượn thẻ cắm lấy tiền trả anh Tuấn. Chán ghê, cuối cùng thì cũng vẫn phải làm thế. Hix. Nhưng mà lại lo từ bây giờ lo đi là làm thế nào mà chuộc được ra nữa. Chẹp. Cứ lấy chỗ này đập chỗ kia, cuối cùng toàn mất tiền hao phí, nợ lại càng nợ.
Hôm nay mẹ Thuận nhờ mình gọi điện cho nhà chủ nhà cái Hồng làm bảo là mình là thằng Lượng, bảo cái Hồng về vì nó ốm. Hix. Nghe nó cứ kiểu gì ấy. Mà mình cũng chẳng thể hiểu nổi là nhà thằng Lượng bây giờ nó thế nào nữa. Bà Thuận với cái Hồng thì đi giúp việc cả. Chẳng thấy lo lắng cho sau này gì. Giúp việc đâu có phải là làm được mãi, dăm bữa nửa tháng thì lại phải chuyển chứ làm sao làm lâu hơn được. Mà cũng chỉ làm được một vài năm là cùng, còn sau này thì sao? Cái Hồng cũng chẳng biết lo nghĩ gì, đua đòi, đú đởn (dùng từ thế cho chính xác), chẳng chịu học lấy một cái nghề mà lo cho sau này. Bà Thuận thì cũng thế, chả thấy lo cho nó gì, cứ thấy đi làm giúp việc thế mỗi tháng triệu hơn triệu kém là cứ vô tư cho hết tháng này tháng khác. Bây giờ thì lại kêu là ko bằng lòng với nhà chủ. Hix, đi làm thì có mấy khi vừa lòng với nhà chủ, người ta thuê mình mất tiền, người ta cũng phải biết tính toán chứ. Lại cứ muốn là tự do như ở nhà thì sao mà được. Còn thằng Lượng thì cũng thế. Làm ăn chẳng biết là thế nào, cũng đòi mua xe, rồi giờ thì lại phải gửi tiền vào cho chữa bệnh. Chả hiểu nhà nó ra làm sao nữa. Bảo anh em nó học lấy cái nghề gì thì chẳng đứa nào chịu học. Rồi sau này ko biết tính thế nào...
Định học tí nhưng mà nghĩ ra là lại chưa có tài liệu, hix, thôi lại đọc báo tí rồi ngủ, mai dậy lấy tài liệu học vậy. Nốt ngày mai nữa là được về quê rồi. Keke.












