KEKE, MAI ĐƯỢC VỀ QUÊ RỒI.
Friday, April 10, 2009 4:32:31 PM
Sáng ngủ dậy là hơn 9h rồi, đọc báo tí xong hứng lên thế nào lại đi chợ nấu cơm. Hix, lâu ko nấu sờ đến nồi niêu bát đũa chẳng còn cái nào. Lại phải sang hàng xóm lấy. Nấu xong ngồi ăn 1 mình cũng thấy chán chán. Đang ăn thì Hoa với Trang Tồ vê, cứ tưởng chúng nó về quê rồi nhưng mà là đi BigC chơi, mình ko nấu cơm chúng nó mà lúc đấy cả 2 đứa nó ăn nữa mà vẫn đủ. Hix, sao nấu nhiều thế ko biết. Chiều định học thì đau đầu, đi ngủ đến 6h mới dậy, mệt mệt thế là chẳng nấu cơm nữa, đi ăn cơm quán, về thì lại đọc báo với nghịch linh tinh từ đấy đến giờ. Học hành thế đấy.
Thế là mai được về quê rồi. Keke. Lâu lắm ko về nghe hồi hộp ghê. Ko biết về nhà có gì thay đổi ko. Sáng mai thi xong nhưng mà chắc là chiều tối mình mới về, ko thích về tầm trưa lắm. X bảo là mai cũng về, ko biết có về ko.
Hôm nay mới biết là thằng lớp trưởng lớp mình láo toét. Nhóm nó ko làm được bài tập lớn Automat, thế là nó dám huy động cả lớp đóng tiền, nói là đi các thày cô để thi cho nó dễ. Mới đầu mình đã nghi nghi cái vụ này, vì mình biết rất rõ tính thằng lớp trưởng, lại thấy có nhiều cái vô lý nữa. Nhưng mà ko ngờ nó lại rẻ rách thế. Nó định lấy tiền của cả lớp đóng để nó đi riêng cho nhóm nó. (Mà cũng biết đâu nó lấy tiền nó làm ăn cũng nên).
Thôi có khi học tí, mai lên nếu ko biết còn có cái mà nghịch.












