CHẢ CÓ VIỆC GÌ.
Thursday, April 16, 2009 4:29:11 PM
Thằng Tấn sang nhờ viết hộ báo cáo, dài quá, mình đang lười, ko biết bao giờ mới viết xong. Mình đúng là lười nhất cái quả đất này, thi cử mà chẳng thấy học hành gì, cứ ề ề à à, chẳng thấy lo lắng gì. Điểm chắc là cao lắm đây. Hix.
Ôi lại tiền, cứ mở mắt ra là nghĩ đến tiền, nghĩ đến lúc nhắm mắt đi ngủ rồi vẫn còn nghĩ đến tiền, nằm mơ cũng lại là tiền. Hix, sao nhà nước nó ko in nhiều tiền ra rồi để ở những cái thùng ở ngoài đường ấy, rồi ai thích lấy bao nhiêu thì lấy nhỉ. Đỡ phải nghèo đói, trộm cắp, và nhiều cái linh tinh nữa. Thế có phải ngon ko, cứ phải bon chen kiếm tiền làm gì cho mệt người ra. Keke. Ôi lấy đâu ra tiền đây, giờ chỉ ước có một ngày mình được cái cảm giác ko phải lo nghĩ đến tiền nữa. Chắc là phải tăng được mấy cân mất. Cứ ăn khỏe mà đầu óc lúc nào cũng loằng ngoằng thì béo làm sao được.
Mình cũng đã nghĩ đến việc nói chuyện với X, nhưng mà nói thì cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hix, khó quá. Cuộc sống đúng là phức tạp hơn những gì mà người ta vẫn tưởng.
Lại còn cái vụ 100k nữa chứ. Hôm nay nói chuyện với thằng Q.Dũng, thấy bức xúc quá. Lúc tối cái Loan gọi điện cho mình hỏi là hôm nay mình có nói gì với thằng lớp trưởng ko, mà sao nó lại gọi cho cái Loan, gắt gỏng về chuyện đấy. Nhưng mà mình ở nhà từ sáng, có đi đâu đâu. Hix, chẳng biết đằng nào mà lần. Ah, hôm nay thằng Q.Dũng nó lại bảo là có khi cái Loan cũng lại là cùng phe với thằng lớp trưởng, nếu thế thì vụ này có vẻ cũng ko đơn giản. Thôi kệ, cứ để thi xong thì tính sau. Giờ nghĩ đau đầu lắm.
Hôm qua đi xem đá bóng về muộn, lúc chiều ngủ rồi mà giờ vẫn thấy buồn ngủ quá. Thôi đi ngủ cái. Mai dậy xem có cố học được chữ nào vào đầu ko. Hix.











