My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

MƯA!!!

Cả ngày hôm nay chẳng làm được cái việc gì (Câu này nghe quen quen). Mà sao mùa hè hình như là nóng hơn mùa đông hay sao ý. Thấy người nó cứ khó chịu. Mai thi rồi mà cả ngày hôm nay đã ôn được tí gì đâu. Ko biết mai số phận mình thế nào...

Sáng dậy từ 8h, ra nộp tiền cước điện thoại thì mạng của nó hỏng, ko nộp được, về ngủ. Chiều lại ra, vẫn ko được, bực mình, tối về mua thẻ nạp, lại tiết kiệm được gần 2 chục nghìn, khà khà. Lần sau cứ mua thẻ mà nạp, đỡ phải đi đâu cho nó mệt người. Tối nay anh Hiên gọi sang uống bia, uống có mấy bát mà mệt ghê. Bây giờ mình uống rượu bia kém hơn trước nhiều rồi thì phải, có khi thế lại hay. Đi đâu đỡ phải uống, rượu chè mệt người. Tối hôm qua ăn cơm trên chỗ anh Lập, uống có 1 chén mà thấy khó chịu cả buổi tối. Đấy, nhắc mới lại nhớ, từ giờ đến 30/4 kiếm đâu ra tiền mà trả anh Tuấn đây. Hix, Nan giải quá. Tối qua gọi điện cho mẹ, bảo là mình chỉ có tiền về quê thôi, còn tiền ăn cỗ mẹ cho, nhưng mà mẹ bảo ko có, cũng chẳng sao, nhưng mà mẹ nói khó chịu quá, lâu lắm rồi mới thấy mẹ nói thế. Thấy buồn buồn, mình bảo thôi ko có thì thôi cũng được, vừa thương mẹ vừa cũng giận, nhưng biết làm sao được, tất cả cũng chỉ tại nhà mình nghèo thôi mà. Nhưng chả hiểu sao sáng nay ngủ dậy lại thấy tin nhắn của mẹ là cứ về đi mẹ cho tiền đi ăn cỗ. Hix.

Sáng mai thi môn cuối rồi, cứ tưởng là thi xong được nghỉ lâu lâu thì đi chơi, thế mà lại phải đi học luôn kỳ mới. Chán thế. Mai là được về quê rồi, sao bây giờ thích về quê thế. Keke.

Em đang xem phim hả? Anh thì đang ngồi nhớ em lắm. Hình như sau thời gian vừa qua thì anh đã tìm lại được tình yêu của anh dành cho em rồi hay sao ấy. Anh thấy nhớ em nhiều lắm, lúc nào anh cũng nghĩ về em. Mấy ngày ở bên em, dù em chẳng dành cho anh được nhiều thời gian, nhưng anh cũng đủ hạnh phúc và cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh. Thấy em phải lo toan cuộc sống, mà phần nhiều trách nhiệm là của anh, anh thấy thương em quá. Lúc về, nghe em nói là sợ ko có tiền về quê, mà anh nghẹn ngào, đúng ra thì là nghẹn đắng em ạ. Nhưng anh cũng cố vẫn vui vẻ để em ko biết rằng anh buồn, vì nếu em nhìn thấy anh buồn khi lên xe thì em sẽ buồn nhiều lắm, mà anh ko muốn điều ấy chút nào. Lúc này đây, khi đang ngồi viết những dòng này, anh lại nghĩ đến những lời nói của em, những lo toan mà em đang phải cùng anh gánh chịu, sao thương em nhiều mà anh chẳng làm gì được cho em. Dường như, cuộc sống sinh viên của cả anh và em trong thời gian này có lẽ là lúc khó khăn nhất em nhỉ, bế tắc, có thể dùng từ như vậy trong lúc này. Nhưng mỗi lúc buồn anh lại nhận được tin nhắn của em, anh cũng cảm thấy đỡ căng thẳng đi nhiều. Vẫn biết rằng tiền ko phải là tất cả, nhưng sao vì nó mà anh lại cảm thấy cuộc sống khó khăn quá. Giờ đây anh biết phải làm sao đây em? Ở đây đang mưa, em cũng vừa bảo là ở đấy cũng đang mưa. Sao mưa buồn thế em nhỉ. Sao những hôm anh ở đấy thì nó chẳng mưa, để anh và em cùng ôm nhau ngủ, như vậy có cảm thấy ấm áp hơn ko? Bây giờ mưa thì mỗi đứa lại một nơi, chỉ biết nhớ nhau nhiều mà ko thể siết chặt tay nhau được.

Em, mấy hôm ở bên em, nhìn em đi học vất vả, rồi lại về nấu cơm ăn đi học buổi chiều, nhìn mồ hôi trên má, trên trán em mà sao anh thấy thương em quá. Vẫn biết những điều ấy là quá bình thường trong cuộc sống, nhưng anh vẫn em ko phải đưa tay lên lau những giọt mồ hôi ấy. Được em chăm sóc, quan tâm, anh mới cảm nhận được rằng em yêu anh đến chừng nào. Dù hôm đầu tiên lên anh rất buồn vì em đã ko nhắn tin cho anh sớm khi em đi học về, nhưng bằng những gì em đã làm cho anh, anh hiểu được rằng, với em, anh là tất cả. Rồi nghĩ lại những gì anh đã ko làm cho em trong thời gian qua, anh chỉ muốn em chửi mắng anh một câu, trách móc anh một lời, bằng chính em nói chứ ko phải chỉ là nhắn tin, nhưng em lại ko làm vậy. Con người em vốn dĩ vẫn vậy mà. Dù em ko nói, nhưng anh cũng hiểu được nhiều những gì em phải nghĩ. Ngồi trên xe đi về, anh chỉ ước gì anh ko phải thi, để anh có thể ở đấy với em được lâu hơn, để có thể làm em vui được nhiều hơn. Dù có nói nữa thì cũng chẳng thể hết được những gì anh đang nghĩ về em, chỉ biết rằng. Giờ đây, anh rất hạnh phúc vì được yêu em, thiên thần của anh ạ. Nhớ em nhiều lắm. Mưa này mà anh lại phải ngủ một mình, em có thấy buồn cho anh ko? Chắc em cũng buồn lắm, ko biết bây giờ em đang nghĩ gì, nhưng cứ mỗi lần mưa, mà lại phải ở một mình thế này, anh lại nhớ đến những ngày em ôn thi, vì những đêm ấy, trời mưa rất nhiều...

CÙNG XEM VÀ SUY NGẪMCHIẾC GƯƠNG "GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT"

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28