My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

LẠI VỀ QUÊ LÊN RỒI

Hôm nay ở quê ra, đi xe chật quá. Mình ngồi kẹp giữa 2 nàng công chúa. Hix, nhưng mà chẳng thấy thích gì. Chật ních, mỏi hết cả lưng. Đi cả gần trăm km mà mình cũng chẳng thèm bắt chuyện. Nhiều lúc nghĩ lại thấy nể mình ghê. Đúng là trên đời bây giờ khó mà tìm được thằng nào tốt như mình, khà khà.

Cũng định là mai mới ra cơ, vì sáng mai cũng ko muốn đi học lắm. Nhưng mà tối qua mình giận X, nên chẳng muốn ở nhà nữa. Mà thực ra cũng chẳng phải là cãi nhau, chỉ tại mình thấy X ko còn quan tâm đến mình nhiều như trước nữa thì phải. Tối hôm trước mình đã bảo X là hôm qua đi chơi với mình, thế mà mới sáng đã bảo là phải sang bên nhà cô Xiêm, mình lại sang đấy chơi, tối thì cũng định đi chơi rồi, lại bảo mình kèm mang quần áo lên viện cho chị Anh sinh em bé, mình đứng ở ngoài chờ, càng mong càng mất. Hơn 9h, gần 10h hay sao ấy, mới thấy X ra, chán quá. Mình chờ hơn 1 tiếng đồng hồ, đứng 1 mình ngoài cổng bệnh viện, vậy mà X ko ra nhanh mà cũng chẳng cả nhắn cho mình một cái tin. Nghĩ cũng thấy buồn, mà cũng chẳng biết phải trách X thế nào nữa. Lúc về X rủ mình đi chơi, nhưng mà lúc đấy còn hứng thú chơi bời gì nữa, thế là sáng nay mình ra sớm, ở nhà mà thế thì cũng chán. Dạo này mình phải nghĩ nhiều về chuyện yêu đương quá. Đã chuyện tiền nong đủ thứ phải nghĩ rồi, giờ lại thế này nữa. Ko biết là có bị xuống đầu 3 ko nữa.

Lại nhắc đến chuyện tiền nong, buồn ghê. Mẹ cho 1 triệu 2, ra trả lãi bằng hết 750k. Hix, 3 tháng cơ mà. Sợ quá thế là còn 4 trăm trả bớt cái bằng đi cho nó nhẹ nợ. Giờ trong ví còn 50k cho cả tháng, tiền nhà, tiền ăn, điện thoại, lại còn phải trả sách thư viện nữa, lại tiền mạng, tiêu vặt. Ôi giời ơi, chết quách đi cho hết nợ. Mỗi tháng tiền mẹ cho đã ko đủ, lại phải trả mấy trăm tiền lãi một tháng nữa, mỗi tháng lại nợ thêm một ít. Hix, biết bao giờ mới hết nợ đây.

Ngủ một mình buồn ghê, rủ X ra đây chơi rồi lên trường, nhưng mà chị dâu lại sinh em bé, chẳng đi được, thế mới buồn chứ lại. Tự dưng thấy thích thích lấy vợ rồi, hè hè.

Thôi đi ngủ thôi, ngáp ngắn ngáp dài rồi. Hix, ko biết mai có nên đi học ko nữa.

LẠI VỀ QUÊ RỒI.BỌN TRẺ LẠI CHIA TAY

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28