My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

BỌN TRẺ LẠI CHIA TAY

Hôm nay ông Tuấn với Cúc lại chia tay, hic, lần này có khi sẽ ko giống như những lần trước nữa. Khó mà lành lặn được lắm...

Cũng chỉ tại vì cái Cúc nó nói dối ông ấy nhiều quá, yêu nhau mà cứ nói dối này nọ như thế mình cũng ko thể chấp nhận được. Mà nào có phải 1 lần, mấy lần rồi nó cứ nói dối, giấu giếm ông ấy chuyện này chuyện nọ. Nó cũng nhận là nó sai, nhưng mà cũng khó mà có thể có chuyện làm lành với nhau được. Chẳng phải là người trong cuộc, nhưng nếu mình là ông Tuấn thì mình cũng sẽ làm thế, ko thể chấp nhận được cái kiểu yêu như vậy. Thực ra về bản chất thì nó là đứa con gái tốt, chu đáo. Nếu yêu để lấy làm vợ thì cũng tốt, nhưng mà có nhiều điều cần phải nghĩ về nó. Nào là chuyện tình cảm, dù có người yêu rồi mà vẫn hẹn hò đi chơi với thằng khác, dù có hỏi ý kiến ông ấy trước, thì cũng vẫn là nói dối. Hỏi ông Tuấn một kiểu, đi chơi một kiểu, xong lại nói dối lung tung cả nữa. Lại còn chuyện mẹ nó với chị gái nó nói này nọ nữa. Nhiều vấn đề quá. Nếu cái Cúc nó thực sự yêu ông Tuấn, mà ko còn có cái kiểu đi chơi với nói dối như thế nữa, đại để là ko còn nói dối nữa, nó sẽ phải xin lỗi, nói chuyện với ông Tuấn, chứ ko phải là ko nói gì như bây giờ được. Còn nếu nó ko nói gì thì thôi, coi như ko hợp nhau. Vì yêu nhau, có định đến với nhau thành vợ thành chồng mà nó vẫn thế, thì sớm muộn rồi cũng sẽ có chuyện cho mà xem. Nhưng cũng khó, buồn nữa, vì cả 2 đứa đều yêu nhau nhiều, ông Tuấn thì cũng thế, ông ấy yêu nó nhiều thì phải. Ít khi thấy ông ấy yêu đứa nào mà nhiều thế. Chẹp. Phức tạp quá.

Hôm nay Trang sang ở với mình. Thế cũng được, sang bên này 2 anh em ở với nhau, cũng đỡ được tiền phòng. 2 anh em ăn cơm cùng nhau cũng được. Chỉ có điều là ngủ nghê thì hơi bất tiện. Nhưng mà thấy Trang bảo là Hoa với Linh bảo tối cứ sang phòng chúng nó mà ngủ, chúng nó cũng thoải mái mà. Thế cũng được. Vừa lúc tối 2 anh em phải đóng gần 7 trăm tiền phòng, mai còn có 20k để ăn. Hix, buồn ghê.

Thôi khắc phục dần dần, giờ đi nghỉ tí, tí dậy còn đi xem đá bóng. Ngồi mỏi lưng quá. Hix.

LẠI VỀ QUÊ LÊN RỒILÂU LẮM MỚI VIẾT ĐƯỢC BÀI. HIX

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28