ĐÚNG LÀ NGÀY XUI XẺO
Wednesday, May 20, 2009 4:50:37 PM
Sáng ngủ dậy, lên lớp học, đang đi thì mưa, phải trú, mãi mới tạnh. Lên đến lớp thì lại ko phải bảo vệ, bỏ về, mượn xe thằng Sỹ đi lên ngân hàng vay tiền. Hôm trước lên thì chưa được thẻ, hôm nay lên lấy được thẻ thì nó lại hết cái giấy làm thủ tục. Hix, lại phải về. Chiều đi cùng thằng Dũng lên, thì nó lại bảo là cái giấy xác nhận SV của mình bị nát quá (Tại mình gập để trong ví, hix), nó lại ko cho làm. Mỗi Trang làm được, nhưng mà lại chưa lấy được tiền ngay. Sang tận Giảng Võ xem là nó có nhận ko, nhưng mà nó lại bảo là mai. Hix. Bực mình quá. Cái lúc ở Cầu Giấy đã bực mình rồi, cứ như có cục tức trong người, nhưng mà mình vẫn cố nhịn, thấy nể ta quá. Hehe. Mai lại phải làm lại cái giấy kia. Hix, ko biết là có được ko nữa. Mệt hết cả người. Đúng là nghèo khổ ghê. Chẹp.
Hôm nay đi với thằng Dũng cả ngày, mà cũng chẳng được cái việc gì, người thấy mỏi mỏi. Nhưng mà lúc chiều tối đi bơi cũng thấy dễ chịu. Lâu lắm rồi ko đi bơi, thấy thích ghê. Nhưng mà lâu ko bơi, được tí đã mỏi nhừ hết rồi, lại còn bị sặc nước nữa. Giờ vẫn thấy đau đầu. Hix. Tối về 2 thằng đi uống trà sữa với bọn cái Kòi, nhưng mà bảo nó trả tiền. Hi, mình chẳng còn đồng nào. Hôm nay thằng Dũng ngủ đây, mai về nhà nó chơi, nhà nó có giỗ gì ý. Cũng lâu rồi ko về nhà nó.
Thằng Long hôm nay nhắn tin bảo chắc là phải cuối tuần sau thì nó mới được ra viện. Hix, đấy là còn sớm nhất, còn muộn hơn thì chưa biết. Tiên sư nó, mãi chẳng thấy ra. Thấy nó bảo là mỗi ngày hết 2 triệu. Chẹp.
X sắp thi rồi, thế mà vẫn chưa có tiền chuộc thẻ ra cho X, buồn ghê. Cứ tưởng là hôm nay được vay tiền thì mang lên cho X chuộc thẻ ra, nhưng mà lại ko được. Chán. Thôi đành nghĩ cách khác vậy. Nãy gọi điện cho X, thấy nhớ ghê cơ. Hix.
Hôm nay đi nhiều mệt quá, thôi đi ngủ đây, ngồi đọc báo tí chờ tóc khô thì ngủ thôi.











