TRỜI LẠI MÁT MẺ RỒI.
Thursday, June 11, 2009 6:05:14 PM
Sáng ngủ dậy sớm đi học, lên lớp mỏi quá, nhưng vẫn chăm chỉ nghe bài, vì đã quyết tâm là học hành cho đàng hoàng, thế mà tự nhiên thằng Vampi nó gọi điện rủ đi ăn sáng, xong lại ra quán chơi điện tử, chẳng lên lớp nữa. Hix, nát quá. Đã hết tiền thì lại... Lại chơi đến hơn 4h mới về, mỏi nhừ hết người. Cứ hôm nào về cũng mỏi mà vẫn thấy chơi, thôi nhất định từ giờ ít chơi thôi mới được, mệt mỏi lắm, lại tốn cả tiền nữa.
Lúc trưa chơi điện tử thì thiếu 1 người, mình gọi cho thằng Sỹ bảo nó ra chơi cho đủ, nó ko ra, mình bảo là mày chết vì gái thôi. Chẹp, chỉ có đùa thế mà cái Kòi nghe tiếng lại nghĩ này nghĩ nọ, thật chẳng ra làm sao. Bình thường đùa thì ko sao, thế mà hôm nay... Đũng là chẳng đâu vào đâu, bực cả mình. Đã bực nó vì cái chuyện hôm trước kiểm tra rồi, giờ lại cái này nữa. Chán ghê. Thôi kệ, thế nào cũng được, chẳng quan trọng.
Vừa ngồi quyết tâm gõ dịch hết mấy trang tiếng Anh, mệt mỏi quá, cả ngày của mình thì chắc phải hơn chục tiếng là ngồi trước máy tính mất, thế này mấy mà chết, thấy người uể oải quá, nhưng mà tại lúc chiều tối ngủ rồi nên giờ ko buồn ngủ nữa. Lại phải ngồi thêm tí nữa, với lại mai học 3 tiết cuối nên cũng ko phải dậy sớm lắm.
Hôm nay mình ko có trên lớp nhưng mà thấy chúng nó bảo là điểm hôm trước thi lại của mình được 7, cũng mừng ghê, thế là ko phải học lại, mà thậm chí lại còn khá nữa chứ. Khà khà (nhưng mà mong là chúng nó ko lừa mình:().
Lúc tối rủ X mai thi xong xuống đây chơi, rồi mình với X xuống chỗ Tuấn Xoăn chơi hôm, nhưng mà X ko xuống, thế mới buồn chứ lại, tại vì sợ là đang thi mà xuống thì chúng nó lại nghĩ này nọ. Hix, lằng nhằng ghê. Chẳng bù cho mình, kệ thiên hạ, ai nghĩ gì về mình mặc kệ, có ai sống cho mình đâu mà. Keke.
May quá đang hết tiền chẳng có tiền ăn thì em Trang Thối lại bảo là cho vay thêm mấy trăm, mừng ghê cơ. Con bé thế mà tốt, kể mà nó chu đáo tí nữa thì chắc là thành đứa toàn vẹn mất (ko phải là nó cho vay tiền mới nói thế đâu, trước kia đã nhận xét về nó thế rồi).
Mỏi quá, muốn đi ngủ mà ko buồn ngủ, thôi đi pha mì tôm ăn xong ngồi nghịch tí vậy. Chẹp chẹp.











