My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

CHẢ CÓ GÌ CẢ

Mỏi quá mà chưa muốn đi ngủ. Vào viết mấy dòng rồi đi ngủ vậy. Thế nào nhỉ? Hôm qua cũng chẳng có gì đáng nói, vẫn bình thường. Ah mà hôm qua mình rủ cái Kòi đi chơi. Thực ra thì mình cũng vẫn giận nó từ hôm trước, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thì tóm lại là có giận cũng chẳng được cái gì, bạn bè vẫn là bạn bè, chẳng lẽ lại ko chơi với nhau nữa. Có điều là qua đấy thì mình biết được là người ta đối xử và coi mình như thế nào để mà sống sao cho phải thôi. Còn vì thế mà mình ko chơi với nó nữa thì cũng ko nên. Ó ỏ o???

Đi chơi cũng bình thường, ko vui lắm, thực sự thì mình cũng ko muốn đi lắm, nhưng mà thằng Long nó rủ đi xem phim, nghĩ là mình chưa đi bao giờ, thử đi xem thế nào. Nhưng mà lên thì hết vé nên lại vào chơi trò chơi. Chán rồi đi ăn, rồi về.

Sáng nay đang ngủ thì thằng Tùng vào, nó hỏi vay tiền từ hôm qua bảo sáng nay sang lấy mà mình quên mất. Nghĩ cũng chán, 2 thằng toàn thằng hết tiền. Mình thì vừa vay được Trang Thối mấy trăm để tiền ăn với cả trả nợ, nó bảo nó cũng hết tiền ăn, mượn tạm mấy trăm nhưng mà mình cũng ko có, thôi đưa tạm cho nó ít vậy. Hix, biết bao giờ mới có được nhiều tiền ko biết được.

Chiều thì lên chỗ thằng Dũng mượn xe xuống chỗ Tuấn Xoăn chơi, hẹn hôm nay xuống mà. Nhưng mà xuống thì lại đi ăn cùng với mấy người bạn ông ấy, cũng chẳng vui lắm, nhưng mà vì công việc với vài lí do lung tung nên phải đi, chứ lẽ ra là thì mấy anh em đi thôi. Đi cùng mới thấy cuộc sống khi đi làm khác xa so với sinh viên. Nghe họ nói chuyện kinh tế, mình cũng thấy nóng lòng muốn ra trường quá. Nhưng mà nhìn lại mình thì đã có cái gì đâu mà ra làm, hic, mà còn đang lo ko biết có đỗ được tốt nghiệp ko nữa ý.

X được nghỉ đến thứ 6 tuần sau mà ko xuống đây mình cũng buồn, thấy nhớ nhiều ghê. Đi đường nhìn các đôi các cặp, lại xuống chỗ TX thấy 2 đứa chúng nó, về nhà lại thấy anh Hiên chị Ái, cũng thấy buồn ghê, thế mà vẫn nhất định ko xuống. Chẳng lẽ mai lại lên đấy bây giờ, kể mà X ở ngoài thì cũng chẳng phải bàn, giờ đi ngay cũng được.

Thôi đi ngủ thôi, thấy mệt mệt rồi. Ko biết ngày mai của mình sẽ thế nào đây ko biết. Biết đâu ra cổng lại nhặt được chục nghìn, khà khà.

TRỜI LẠI MÁT MẺ RỒI.SUÝT THÌ ĐỜI TÀN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28