My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

SUÝT THÌ ĐỜI TÀN

Hôm qua mình bị tai nạn, suýt thì tèo, may quá là ăn ở hiền lành nên chỉ bị đau vài chục chỗ. Số là thế này, hôm trước Tuấn Xoăn với Cúc lên đây chơi, sáng hôm qua mình đưa cái Cúc về sớm để nó còn làm bài kiểm tra. Đi đến chỗ Thương Mại thì có cái thằng nó sang đường, thế là lao vào nó...

Mình thì bị đau hơn cái Cúc, nhưng mà khổ thân cái Cúc, con gái, mà lại bị ở mắt nữa, nhìn cũng tội. Kể mà mình bắt đền thằng kia cũng được (vì nó đi trái đường) nhưng mà nhìn nó cũng đau, máu me be bét cả nên thôi. Đi sửa xe anh Tuấn hết 1 triệu rưỡi, mình bảo mình trả hết, nhưng mà anh Tuấn ko cho, thế là về sau mình bảo là thế thôi em góp 500, còn anh trả 1 triệu, nhưng mà lúc nào em đưa cho, hi. Cũng may mà nó chỉ qua loa, chứ ko tầm này đang mồ yên mả đẹp rồi. Hic, từ bé đến giờ mới bị tai nạn. Hồi bé tí cũng bị nhưng mà là do thằng khác lao vào. Hôm qua mà nó có mệnh hệ gì, gãy tay gãy chân thôi thì cũng mệt. Nhưng mà ngại quá, tại mình mà cái Cúc bị đau lây. Thôi cũng cứ tự an ủi mình rằng ko sao thế cũng là tốt rồi, có thằng còn khổ hơn ấy chứ. Hôm qua mới biết là bị tai nạn thì nó khổ thế nào. Từ giờ đi xe phải cẩn thận hơn mới được, mình cũng vốn vẫn cẩn thận, nhưng mà hôm qua là tại thằng kia chứ. Mà hôm qua mà ko có mũ bảo hiểm thì chắc là còn tồi tệ hơn, tại vì đầu mình đập hẳn xuống đất mà. Thế nên nếu ai đọc bài này xong thì nhớ đi xe đội mũ cho cẩn thận vào, ko hối ko kịp đâu. Giờ người đau ê ẩm, nhưng cũng cố đi lại cho dễ chịu, chứ nằm mãi thì chết, nhìn thì chỉ xây xát vài chỗ, nhưng mà thực sự là đau, hic.

Sắp được nghỉ hè rồi, lớp đang rủ đi tham quan, nhưng mà bị đau thế này thì đi sao được, với lại cũng hết tiền rồi nữa. X xuống đây chơi từ hôm nọ, may mà mấy hôm nay bị tai nạn X ở đây, chứ ko thì lại chán chết đi được. Mình định rủ cả X đi tham quan luôn, nhưng mà X cũng ko thích đi, giờ mà bảo chúng nó là ko đi nữa thì cũng ngại, vì mình đã bảo là có đi rồi. Chẹp, mệt ghê.

Hôm qua nhắn tin cho cái Kòi, tự dưng thấy nhớ con bé ghê, lâu rồi ko nói chuyện cũng chẳng nhắn tin cho nó, thế mà nó cũng chẳng thèm nhắn tin cho mình. Hix, đến là tệ. Thực ra thì giận nó cũng chẳng đúng, nhưng mà cứ thấy sao sao ý, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chỉ vì chuyện nhỏ thế mà giận dỗi nó thì cũng chẳng sao, mà cũng có thể là nó cũng ko có ý như vậy. Thôi quên chuyện đấy đi, bạn bè cũng phải có lúc thế này thế khác chứ. Mà con bé đang hết tiền, mình lại ko có trả nó, cũng ngại ghê. Nhưng làm thế nào được. Ko biết nó có nghĩ gì ko. Chẹp, đã đen thì...

Gõ mấy chữ mà đau tay quá, thôi nghỉ thôi, lúc nào viết tiếp vậy.

CHẢ CÓ GÌ CẢNGHỈ HÈ RỒI. KEKE

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28