My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

ĐÃ HẾT THỜI KỲ AN DƯỠNG

Thế là véo cái đã hết hè. Hôm nay ra trường rồi, tận 27 mới học cơ nhưng mà ra còn làm tí bài tập. Kể mà nhóm mình nó cùng nhau làm thì cũng chẳng phải khổ thế này, nhưng mà toàn thằng... Biết thế này mình đăng ký một mình một nhóm cho xong...

Về nhà nghỉ hè cũng vui nhiều, nhưng mà buồn cũng ko ít. Bạn bè thì vui tẹt tầm, nhưng mà buồn về cô em gái thì cũng chẳng kém. Chán ghê, mong là tính tình nó thay đổi ít nhiều cho mình đỡ phải suy nghĩ. Chẹp.

Sáng mai có khi lại về quê thôi. Về chơi tiếp mấy hôm xong lại ra, nói vậy thôi chứ mai về có việc tí. Xong mấy hôm lại ra. Mà hôm qua hội hè rượu chè mệt quá, giờ vẫn thấy mệt. Người nó cứ khó chịu thế nào ấy. Thôi có khi đi ngủ thôi. Lúc nào viết tiếp vậy.

THẾ LÀ ĐÃ THI XONG ĐỢT 1.LẠI RA VỚI TRƯỜNG LỚP RỒI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28