My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

LẠI RA VỚI TRƯỜNG LỚP RỒI

Thế là lại mới ở quê ra rồi, hôm qua ra từ sáng sớm với thằng Tiệp, 8h đã ra đến nơi rồi. Mệt mà buồn ngủ quá mà nó cứ bắt ra sớm cùng nó để còn kịp đón con người yêu nó. Hix, chính mình cũng còn chẳng biết là bây giờ nó yêu bao nhiêu đứa một lúc nữa. Ở nhà thì mát, ra ngoài này nóng quá...

Ra sáng thì chiều thằng Hiệp với thằng Huy xuống chơi, lâu lắm chúng nó ko xuống chơi rồi, xuống xong 3 thằng đi chơi Bi-a đến tối về cơm cháo rồi hơn 9h thì chúng nó về. Ngồi nói chuyện học hành với thằng Hiệp mà lại thấy buồn. Chẹp.

Lúc trưa ngủ bên phòng cái Kòi, đang ngủ thì thằng Hiệp nó gọi bảo là nó đang ở cổng, vội vội vàng vàng khóa cửa rồi về, thế là khóa hụt, cứ an tâm về nhà, thế là đến tối cái Kòi về nó mới tá hỏa ra là cửa ko khóa, mà xóm nó cả buổi chiều ko có ai ở nhà. May mà ko mất cái gì, chứ ko thì nhục đời mình... Mất thì cũng nhục nhưng mà nhục hơn là mình là thằng ngủ nhà nó 1 mình nữa chứ. Chẹp, đời nhiều khi thấy may mắn ghê, chắc là tại ăn ở hiền lành nên ông giời thương.

Về quê nghỉ hè cũng vui mà cũng buồn, cứ lẫn lộn lung tung cả. Cũng chẳng đi chơi với X được nhiều, ngày thì X đi làm hộ nhà cô chú chẳng có nhà, tối thì mình cũng có bạn bè, chẳng mấy khi về nhà nên cũng phải đi chơi với chúng nó. Mà đi chơi với chúng nó thì ko đi được với X, thì X lại trách, dù chẳng nói ra nhưng mà mình cũng hiểu được. Cũng thấy chán chán. Hình như càng ngày X càng hay trách móc mình nhiều hơn thì phải, mà cũng chẳng bao giờ nói ra, toàn để trong lòng rồi thì thỉnh thoảng lại hỏi mình thế này thế khác, lại buồn. Kể cả đi chơi cũng vậy, rủ X đi chơi cùng bạn mình thì chẳng bao giờ thấy X vui vẻ, mình vừa buồn, vừa ngại, vừa thấy sao sao ấy. Cũng chẳng hiểu được là sao nữa cả, cũng bảo X mấy lần rồi, nhưng mà vẫn vậy. Mà lần nào bảo rồi cũng chỉ nhận được vẻ mặt buồn, trách móc của X rằng nào là ko quan tâm, nào là ko hiểu, nào là đòi hỏi... Nhiều khi nghĩ cũng thấy chán, nhưng mà...

Mà bây giờ mình còn nhận ra một điều, hình như càng ngày cách nói chuyện của X càng khác thì phải. Yêu nhau thì lâu rồi nhưng mà cách nói chuyện của X càng ngày càng tỏ ra là bất cần, nhiều khi còn thấy trẻ con và thực sự là cũng có lúc, mình thấy cách nói chuyện của X chẳng có vẻ tôn trọng mình gì cả, chẳng phải là nói điều gì xúc phạm nhưng mà cách nói chuyện cho mình thấy thế. Dù bản chất X rất tốt, mình ko thể tìm được người con gái nào tốt hơn X cả, nhưng mà X có vẫn có nhiều điều khiến mình phải suy nghĩ nhiều. Nhiều lúc cũng muốn nói chuyện với X nhiều, nhưng sợ X lại nghĩ là mình khó tính, mình đòi hỏi, mình ko hiểu... Cũng chẳng biết làm thế nào. Nhưng dù sao thì cũng phải tìm một cách nào đấy để nói chuyện này với X, chứ nếu ko thì lại cả 2 cùng buồn thôi, lại nghĩ ngợi về nhau thế này thế khác thì chả ra làm sao cả. Nhưng mà mãi chẳng nghĩ ra là phải nói thế nào cả. Hi. Sao bây giờ cái khoản ăn nói của mình kém thế ko biết.

Viết mãi thấy mình viết khô khan quá, thôi ko viết nữa. Chẹp...

ĐÃ HẾT THỜI KỲ AN DƯỠNGÔI CÁI TAY CỦA TÔI. HIX...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28