My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

ÔI CÁI TAY CỦA TÔI. HIX...

Hôm nay tự nhiên con Kòi lại nhắc đến cái bờ lốc này, nên mới nhớ ra, vào viết vài dòng cho đỡ buồn, đằng nào thì cũng đang chẳng có việc gì làm. Khè khè. Xem dạo này mình có những cái gì để viết nhỉ, nhiều phết đấy, để từ từ xem nhớ được những cái gì đã...

Đầu tiên là cái tay đau này. Chả hiểu sao cái tay mình tự nhiên bị sưng vù lên rồi nát toét hết ra, rộp hết 2 ngón, đang nghi có khi cụt mất cũng nên. Theo như dự đoán của mình thì nó bị chín mé (Vì đã từng bị 2 lần rồi và thấy người ta bảo là bị 9 mé). Nhưng mà sao lần này thấy nó cứ nguy hiểm thế nào ý. Ai cũng bảo mình đi khám, hic, mình cũng muốn đi khám lắm ấy chứ, nhưng mà nào có ai hiểu cho là hôm qua cả túi có được 2 nghìn VND ko? May mà tối qua thằng bạn đưa cho 200 để ăn chứ ko thì hôm nay cũng chết đói rồi. Đã nghèo thì lại gặp thằng bạn Dũng, nhịn đói ko cả có tiền ăn, lại share cho nó 100k, hic, giờ còn có 90k ko biết mai có nên đi khám ko. Tại hôm nay mình thấy tay nó rức quá, buốt cả ngày hôm nay mà ko dám kêu ai, ko đi khám nó mà ăn sâu vào bên trong thì nguy hiểm lắm, cụt mất 2 ngón thì... Ối giời ơi, ko dám tưởng tượng nữa, đời héo, sống làm gì nữa. Hic. Nhưng mà đi khám thì làm gì có xe, đi xe bus cũng được nhưng mà đã khỏi ốm hẳn đâu, đúng là họa vô đơn chí, mà tóm lại là mai có 90k ko tự tin để đi khám lắm, chẹp. Cầu trời lạy phật cho cái tay của mình tai qua nạn khỏi, vốn dĩ vẫn ăn ở hiền lành mà... Mấy hôm nay đã sống như thằng cụt tay, chẳng làm được cái gì rồi, đã thấy nản lắm rồi, mà nó có mệnh hệ gì thì... Chẹp...

Xong đến cái gì nữa nhỉ, chuyện học hành nào. Chẹp, cứ chẹp mãi mỏi mồm quá, học hành buồn như chuồn chuồn nó buồn. Cả tuần trông chờ được 1 buổi lên lớp thì lại được nghỉ, lại lũ lượt kéo nhau về, hic. BTL thì chồng chất lên, mà đã làm được cái gì đâu, đồ án thì 24 hết hạn, mà giờ còn chưa biết là phải làm những cái gì nữa. Đang lo ko biết có suôn sẻ mà ra trường ko đây, nản quá. Nhìn mấy thằng cùng lớp tăng ca mà thấy run run, hic. Thế nhưng mà cũng có chịu học đâu, ta ơi là ta, sao ta lại tồi tệ thế này hả ta? Lại biện hộ là ốm với tay đau, hic, nghe cũng tạm, nhưng mà mấy ông thày giáo có chấp nhận đâu cơ chứ...

Chuyện gì nữa đây ta? Ah, mình mới đổi điện thoại (vẫn điện thoại cũ thôi), khè khè. Nghĩ đến lại thấy vui vui, lừa được cái thằng nó mua đt của mình, hehe, mang tiếng là dân thợ mà vẫn bị ta lừa, nhục lắm con ạ. Tuấn Xoăn cho mấy trăm thêm vào mua cái mới (mới với mình thôi, còn với thiên hạ thì là đồ cổ rồi), à mà giờ mới nhớ ra, ông ấy cũng cho 100 mua dép đã mua đâu, hic, mấy hôm nay vẫn mượn dép thằng Dũng đi, chứ đã mua được đâu.

Tiếp, cái gì bây giờ nhỉ? Ah, dạo này nhờ người tìm nhà cho ở khu trên để chuyển lên nhưng mà chả tìm được, chán ghê. Chán ở Nhổn lắm rồi. Hôm qua thấy TX bảo là có khi chuyển xuống đây ở cùng mình, chả biết thế nào. Cái Trang thì ko biết là có chạy được học ở trường kia ko, cứ nghĩ đến nó lại chán, hic.

Mà sao mình với X thì chả có chuyện gì để viết nhỉ? Ah, có chuyện, hôm trước mình khoe với X là mình đánh bạc, thế là bị mắng, thế là lại phải dỗ, thế là nhục, đúng là ko cái dại nào bằng cái dại nào. Chẹp. Mấy hôm trước lên chỗ X chơi, nhưng mà ốm với lại tay đau chả đi đâu chơi được, toàn nằm ở nhà ngủ, chán ghê. Mà dạo này ai cũng hỏi mình là ra trường thì cưới chứ, hic. Chả phải mình ko định cưới X, nhưng mà sao cứ nghĩ đến lấy vợ lại thấy chán ghê, đời như tối sầm lại ý, hic. Ước gì ko phải lấy vợ mà vẫn có vợ nhỉ, khè khè. Mà dạo này sao ý, lắm lúc thì nhớ X ghê, nhớ lắm, nhớ da diết, nhớ mãnh liệt, nhớ cùng kiệt , nhớ... gì nữa ý nhỉ (lần trước xem hài có thằng nó nói dài cơ, nhưng mà quên mất rồi). Nhưng mà sao có lúc thấy nó cứ chán chán sao ý, chả biết đằng nào mà lần. Thế mới buồn chứ lại.

Ah, mai cái Kòi chuyển nhà, đúng là hâm, chuyển lên hẳn trên ko chuyển, chuyển lên có 1 đoạn, mất công đi xe bus. Nó chuyển đi thì chán nhỉ, chơi với ai bây giờ? Xóm trọ thì toàn người đi làm, tối mịt mới về, ban ngày thì làm gì có ai chơi, hic. Ôi cô đơn! Mình cũng muốn chuyển lên khu trên mà chả làm thế nào tìm được phòng, chán ghê.

Còn chuyện gì nữa ko nhỉ? Hình như hết rồi, mà có còn thì thôi lúc nào viết, viết dài quá rồi.

LẠI RA VỚI TRƯỜNG LỚP RỒIÔI CON NGƯỜI, LƯƠNG TÂM Ở ĐÂU?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28