My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

ÔI CON NGƯỜI, LƯƠNG TÂM Ở ĐÂU?

Hôm nay lang thang trên mạng, vô tình xem được cái Clip này, đưa lên đây cho mọi người cùng xem.



Nguồn: Video.zing.vn

Dù là con trai nhưng xem xong cũng thấy bức xúc quá. Những thằng con trai mà để người yêu phải làm thế kia thì đúng là chém trăm lần ko hết tội. Những thằng như thế thì... Ko biết dùng từ gì cho nó diễn tả được cái bức xúc bây giờ nữa. Mà những con người làm những việc kia thì cũng phải cho lên chém hết, chém hết. Xem xong mới nhớ là hôm trước về quê, lên nhà cái bà bác sĩ tư ở gần nhà mình có tí việc, gặp đúng lúc bà ấy đang nạo thai cho một con bé, nhìn chỉ khoảng 92-93 là cùng, thấy tóc xanh tóc đỏ nhìn đã ghét rồi. Thấy nạo xong nhìn mặt con bé xanh đỏ tím vàng mỗi lúc 1 màu, thấy cũng ghê ghê, nhưng mình ko nghĩ là nó lại ghê như hôm nay xem cái Clip này, hic... Chả hiểu con người để lương tâm ở đâu nữa...

ÔI CÁI TAY CỦA TÔI. HIX...HEHE, NGON RỒI...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28