My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

HEHE, NGON RỒI...

Cuồi cùng thì mình cũng nhận ra là đã sai lầm, sai lầm rất lớn khi nghĩ rằng tất cả là phải chờ đến khi ra trường. Mọi chuyện đã thay đổi, đầu óc đã được tẩy. Cần phải dừng lại tất cả những việc vô ích. Bây giờ ko còn là quãng thời gian cho việc mở máy tinh lên chỉ có chát, đọc báo và điện tử nữa. Cần phải dành thời gian vô bổ ấy cho những việc khác quan trọng hơn. Google nào...

Từ lâu mình cứ mải mê vui chơi mà quên mất rằng đã 22 tuổi rồi, có gì trong tay chưa? Biện hộ rằng đang đi học ư? Vậy có kiến thức gì trong đầu cho những kế hoạch sau này chưa? Từ trước đến giờ lúc nào cũng nghĩ rằng, cái gì cũng phải chờ ra trường, sai lầm, ngu quá, đúng là phải dùng từ ngu mới đúng. Cần phải dừng lại và suy nghĩ, tối qua có lẽ là buổi tối đánh dấu khởi đầu cho mọi khởi đầu. Nó chưa tạo ra được cái gì để có thể chứng mình là mình làm đúng, nhưng có lẽ nó là tốt cho những gì mình cần phải làm sau này.

Hôm qua VN thua, có lẽ cũng vì vậy mà mình nhìn vào đấy, nghĩ ra rằng chủ quan là cái ý nghĩ điên rồ nhất, giết chết tất cả những gì còn lại. Vào Google đi, tìm những gì mình cần nào. Bill nói rằng trong cuộc sống ko bao giờ có chuyện sẽ sửa được những điểm số của bạn giống như thời còn là sinh viên cả. Hehe. Làm đi chứ. Viết thế thôi. Bắt đầu nào.

ÔI CON NGƯỜI, LƯƠNG TÂM Ở ĐÂU?Lâu lắm mới lại vào đây...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28