Begin
Tuesday, August 21, 2007 1:32:39 PM
Mà cũng lâu lắm rồi ko viết, giờ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tóm lại là thế này, cuộc sống của mình vẫn thăng trầm, keke. Lúc trầm lúc bổng. Có lúc thì véo von.....
Trang Thối mới chuyển xuống ở cùng với mình. Nghe cũng là lạ, vì mình là con trai, nó là con gái. Nhưng may là phòng mình có 2 thằng, với lại nó cũng coi mình với thằng Tuyền là bạn nên ko sao. Nó cũng thoải mái. Nhưng mà hôm nay thằng Tuyền lại bảo là tháng này nó phải chuyển về bên nhà nó ở, chị nó sắp sinh con, ko ở đây được nữa. Thế là thành ra từ mai chỉ còn mình với Trang Thối ở với nhau. Kể ra nghe thì cũng buồn cười, vì mình với nó ko phải là người yêu người ót gì, mà lại ở cùng với nhau thì cũng vô lý, người ngoài biết chắc là cả 100/100 người đều nghĩ này nghĩ nọ. Mình thì chẳng quan trọng, vì từ trước đến giờ mình ko có thói quen để ý đến người khác nghĩ gì về mình. Định bảo Trang Tồ sang đây ở cùng nữa, thì thành 3 người thì nó chẳng sao, nhưng mà mình với Trang Tồ ở với nhau ko hợp lắm, nên mình cũng ko thích lắm. Vừa nãy, Tồ bảo là Trang Tồ hay khóc, vì những chuyện chẳng đâu với đâu, mình cũng thấy thương nó mà cũng thấy bực mình. Tồ bảo là "nhiều khi người khác nghĩ đúng mà anh thì lại ko cho là như vậy", mình chẳng hiểu là thế nào cả, nên cũng ko nhắn tin lại. Chắc là tầm này Tồ ngủ rồi.
Tiền nong, lại chuyện tiền nong, đau hết cả đầu. Tháng này mình cần nhiều tiền để trang trải quá mà chẳng biết kiếm đâu ra. Hôm qua mẹ gửi cho mình có 800, hic, chỉ đủ đóng tiền nhà và trả đứa bạn. Còn thiếu be bét nữa mà ko biết làm thế nào. Toàn những thứ mà ko thể bỏ qua đư Hôm nay anh Tuấn bảo vay hộ nhưng mà chỉ được nửa tháng thôi. Mình đang nghĩ xem là có vay ko, vì vay xong thì sợ là nửa tháng nữa mình ko có tiền trả thì cũng chết. Nhưng mà bây giờ mà ko vay, thì cũng chẳng có tiền để trả nợ, để nộp tiền điện thoại, tiền nhà, tiền ăn... Đằng nào cũng dở. Bế tắc quá. Hình như chưa bao giờ mà mình được thảnh thơi vì chuyện tiền nong cả.
Mình bảo phải chịu khó học, thế mà vẫn lười quá, cả ngày hôm nay học được có mỗi tí, tối thì ngồi đọc báo với nói chuyện. Bài tập thì còn nhiều, 3 bài tập lớn vẫn còn ngổn ngang, chưa đâu vào với đâu. Ngày mai ko biết làm thêm được những việc gì, sắp phải báo cáo rồi.
Hôm nay thằng Tiệp về quê rồi, nó về cũng thấy buồn, nhưng như thế cũng tốt. Nó ở đây mãi cũng chẳng được. Nghĩ cũng thương nó, công việc thì chưa có, cứ lông bông suốt ngày. Giờ về lại đi chơi suốt ngày thôi, chẳng làm ăn gì. Tính nên thì đi ra ngoài bao nhiêu ngày tháng mà cũng chẳng thay đổi được gì. Trong số mấy thằng thì mình thấy lo nhất cho nó, chẳng biết là rồi sẽ thế nào.
Thôi viết thế thôi, mai lại viết tiếp.













muongietnguoiyeu # Sunday, April 5, 2009 3:05:13 AM
Hixahieuxa # Sunday, April 5, 2009 5:11:58 PM
muongietnguoiyeu # Sunday, April 5, 2009 11:02:21 PM
Hixahieuxa # Thursday, April 9, 2009 3:48:36 AM
muongietnguoiyeu # Saturday, April 11, 2009 3:43:59 AM
Hixahieuxa # Wednesday, April 15, 2009 5:01:30 PM
muongietnguoiyeu # Thursday, April 16, 2009 5:04:52 AM
Hixahieuxa # Thursday, April 16, 2009 3:55:57 PM
muongietnguoiyeu # Saturday, April 18, 2009 1:10:18 PM