My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Lâu lắm mới được hôm đi chơi.

Bao nhiêu ngày dán cái mắt vào màn hình máy tính, hôm qua mới được ngày đi chơi. Vui ghê. Thực ra thì cũng định chẳng đi chơi, nhưng mà lúc chiều con Kòi phởn lên thế nào lại rủ đi chơi. Lên bờ Hồ ăn Kem, rồi đi lang thang, rồi vào Tràng Tiền ăn xúc xích. Loanh quanh tí rồi về, lúc về léng phéng thế nào đi sang tận Gia Lâm, nó lại còn định rủ sang cầu Long Biên đứng chơi, hix, nản quá...

Đang trên đường về thì thằng Tùng gọi điện về ăn sinh nhật nó. Mình rủ cái Kòi đi cùng, sang rượu chè nhiều ghê, uống liền tù tì hơn chục chén, ăn có tí ti mà ko thấy say, chứng tỏ ta vẫn còn phong độ như ngày nào. Keke. Nhưng mà tại hôm qua mình vào muộn với lại toàn thằng quen lâu rồi mà mới ngồi uống lần đầu nên phải uống nhiều. Tuy nhiên ta cũng biết điểm dừng. Keke.

Ko biết mình đi chơi với cái Kòi thế thằng công chúa có nghĩ gì ko, chắc là ko, nó cũng biết là mình với cái Kòi thế nào mà. Lâu rồi mới được hôm đi chơi như hôm qua, thấy thoải mái hẳn lên, mọi hôm ở nhà mãi người nó cứ đần đần ra. Hix.

Hôm qua mẹ gửi cho mình 600. Lại phải trả anh Hiên hơn 1 trăm, chuộc cái bằng lái xe hôm qua cắm lấy tiền ăn 150, còn lại chắc là đủ ăn từ giờ đến cuối tháng (dự tính thế bigsmile). Nhưng mà lại còn cái học phí, hôm qua hỏi vay anh Tuấn thêm 1 triệu nữa, chẳng biết là thế nào. Mình đang cần đóng học phí mà ông ấy đi mua điện thoại thấy cũng buồn buồn, nhưng mà cũng chẳng dám trách, vì ông ấy cũng đã vay cho mình 1 triệu rồi, nhưng kể ra mà từ từ rồi mua điện thoại chậm mấy hôm cho mình vay tiền thì có lẽ là tốt hơn. Lúc ông ấy nói là mua điện thoại mình cũng đã thấy chán chán. Hix, biết làm sao được.awww

Trưa hôm qua mới là cái trưa nhục chứ. Đã trưa hôm trước ăn mì, tối uống bia chằng ăn gì, sáng hôm sau đói meo hết bụng rồi mà ko có tiền ăn sáng (Bình thường thì cũng ko ăn nhưng hôm qua nó đói). Nhịn đến trưa, anh Hiên gọi sang ăn nhưng ngại ko muốn sang. Tận hơn 1h vẫn chưa có gì để ăn, đói lả hết người mà ko biết làm thế nào. Lục lọi khắp nhà cuối cùng lại thấy có 3 nghìn tiền xu với một tờ 5k. Haha, thế là lại sống. Sao cái lúc đấy ăn cơm ngon thế. Ngồi ăn mà nghĩ mình như thằng ăn xin mới xin được bát cơm. Nhưng vẫn thấy cuộc đời đẹp ghê. Keke. Thế mà chiều lại đi chơi như đúng rồi, bờ Hồ, Tràng Tiền đàng hoàng. Keke. Đúng là đời, nhiều khi vui ghê.smile

Up mấy cái ảnh hôm nay đi chơi lên cái.

21/3Viết cho ngày hôm kia.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28