My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

LÂU LẮM MỚI VIẾT ĐƯỢC BÀI. HIX

Dạo này bận quá, lâu lắm ko vào Blog được, chẳng viết được gì. Mấy hôm trước thì X xuống, nên cũng ko muốn viết lắm. Còn mấy hôm vừa rồi thì cứ bận bịu suốt, nên cũng chẳng vào. Sáng nay dậy định đi học nhưng mà mưa với lại phải chờ thằng Dũng ngủ dậy rồi mới đi học được nên tranh thủ vào viết mấy dòng...

Cuối tuần vừa rồi định lên chỗ thằng Hiệp chơi nhưng mà X xuống nên ko đi được, ở nhà cũng vui, tại cũng lâu rồi X chưa xuống. Hi. Chiều chủ nhật thì thằng Long gọi điện bảo là nó đang nằm viện, ko có ai trông, nên bảo mình lên trông hộ. Thế là X phải về từ chiều chủ nhật, Tuấn Xoăn với Cúc lên cũng được lúc lại phải về, vì đằng nào tối cũng phải về để sáng hôm sau đi làm. Lên trông thằng Long 2 hôm thì thằng bạn nó trông hộ, nên mình về. Chắc là mai nó ra viện. Thấy nó bảo thế. Cái thằng, đã gày gò thì lại cứ ốm đau suốt ngày. Cứ thỉnh thoảng buồn buồn lại đi viện. Hix. Từ đầu tuần đến giờ thì cứ làm cái gì ấy, lung tung suốt, chẳng có thời gian dỗi gì, đến onl Yahoo cũng chẳng có thời gian. Hix.

Phải thi lại một môn. Huhu. Từ kỳ 1 đến giờ mới phải thi lại, chán thế. Sao chúng nó thi lại bình thường mà mình thì... Thế mà từ hôm nọ đến giờ cũng chẳng chịu ôn gì, học hành thế đấy, mà cũng chẳng có thời gian mà ôn nữa. Thứ 7 thi rồi, mà giờ vẫn chưa học được tí gì. Cuối tuần này lại xuống chỗ anh Tuấn chơi. Lâu rồi cũng chưa xuống đấy chơi. Ah quên, Tuấn với Cúc lại quay lại rồi. Hix, từ giờ mình sẽ ko bao giờ tin là 2 đứa đấy có thể chia tay được nữa. Chả hiểu được. Chẹp...

Thôi đi học thôi, thằng Dũng nó dậy rồi. Hôm qua đi chơi với nó xong tối nó về đây ngủ.

BỌN TRẺ LẠI CHIA TAYCHỦ NHẬT BUỒN GHÊ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28